Nếu nhận viên đạn này vào giữa đầu, có lẽ những con khác đã tử trận. Nhưng chú voi lại có đầu sắt. Dù đạn trúng đầu mà vẫn sống.
Trường hợp hy hữu này là của chú voi có tên Pretty Boy, sinh sống tại khu bảo tồn động vật hoang dã Mana Pools (một khu bảo tồn động vật nằm ở miền Bắc Zimbabwe).
Chú voi này đã được phát hiện thấy bởi các bác sĩ thú y đến từ một tổ chức chuyên nghiên cứu và phục hồi động vật hoang dã Aware. Họ đã vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến Pretty Boy bị trúng một vết đạn trên đầu nhưng vẫn sống sót một cách thần kỳ sau thương tích đó.
Chú voi có tên Pretty Boy
Cho tới thời điểm chú voi này được các bác sĩ phát hiện ra thì nó đã bị trúng đạn được khoảng 1 - 1 tháng rưỡi. Những kẻ săn bắn động vật trái phép đã gây ra vết thương này cho nó.
Tuy nhiên, may mắn là chú voi vẫn được an toàn. Theo một nhân viên ở đây, chú voi đã bị bắn đạn vào đầu và vai, nhưng có lẽ nó đã chạy trốn được.
Pretty Boy đã được giúp đỡ và điều trị ngay sau đó. Tuy nhiên, viên đạn sẽ không được lấy ra mà vẫn để yên trong đầu của nó. Các bác sĩ thú y đã tiến hành chụp chiếu X-quang để xác định vị trí viên đạn là đảm bảo an toàn cho mạng sống của chú voi.
Theo một bác sĩ, việc để chú voi này sống chung với viên đạn hiện tại là cách an toàn hơn cho nó.
Một số hình ảnh khác của chú voi trên:
VietBF © Sưu Tầm