The Independent
Tác giả: Payton Guion
Người dịch: Trần Văn Minh
21-01-2015
H1Nổi tiếng hay tai tiếng, tùy thuộc vào người mà bạn nói chuyện – nhà hoạt động chống chiến tranh Việt Nam và nữ diễn viên Jane Fonda lại bày tỏ sự buồn phiền về những bức ảnh thần tượng của ḿnh chụp tại Hà Nội, phản đối việc tham dự của Mỹ vào cuộc chiến không được ḷng dân.
H́nh ảnh của Fonda ngồi trên một khẩu súng pḥng không, khẩu súng có thể đă được sử dụng để bắn hạ máy bay Mỹ, và các hoạt động chống chiến tranh của bà, chắc chắn rằng vẫn là một h́nh ảnh không được ưa chuộng trong giới cựu chiến binh Hoa Kỳ. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar cho biết, nỗi đau đớn mà bà phải chịu đựng từ khi quyết định chụp những tấm ảnh đó, sẽ ám ảnh bà cho đến khi chết.
“Bất cứ khi nào có thể, tôi cố gắng ngồi xuống với các cựu chiến binh và nói chuyện với họ, bởi v́ tôi hiểu và điều đó làm cho tôi buồn. Điều đó đang và sẽ làm cho tôi đau khổ cho đến khi tôi nằm xuống, rằng tôi đă phạm một sai lầm lớn, rất lớn, đă làm cho nhiều người nghĩ rằng tôi chống lại những người lính”. Bà Fonda đă nói như thế khi phát biểu tại một trung tâm nghệ thuật ở Maryland gần đây.
Trong suốt sự kiện có bà tham gia phát biểu, các cựu chiến binh đă có mặt tại đó, trương các biểu ngữ nói rằng, “Tha thứ? Có thể. Quên đi? Không bao giờ”, theo một bài tường thuật từ nhật báo The Telegraph.
Bà Fonda đă chụp h́nh trong một chuyến đi Hà Nội hồi năm 1972. Trước đây, bà đă từng viết về sự hối tiếc của ḿnh v́ đă xuất hiện trong bức ảnh đó.
Bà viết trên trang web của ḿnh: “Tôi hầu như không hề nghĩ về nơi mà tôi đang ngồi. Các máy ảnh lóe sáng. Tôi đứng dậy, và khi tôi bắt đầu đi bộ trở lại chiếc xe với người thông dịch, sự can dự vào những ǵ vừa xảy ra, đă thức tỉnh tôi”.
Bà nói: “Tôi nài nỉ ông ta: ‘Ông phải chắc chắn rằng những h́nh ảnh đó không được công bố. Làm ơn, ông không thể để chúng được công bố’. Tôi được bảo đảm rằng điều này sẽ được giữ kín. Tôi chẳng biết làm ǵ khác hơn”.