Thật là một sự hiếm hoi khi Hương Thủy cùng MC Kỳ Duyên về quê Vĩnh Long để phát quà cho mọi người. Những phần quà đã được MC Kỳ Duyên liệt kê ra đầy đủ. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Hôm nay Hương Thủy và Kd đã làm tròn trách nhiệm mà các bạn giao phó. Đó là mang số tiền các bạn gởi gắm đến tay những người nghèo khó ở tỉnh Vĩnh Long. Xin tổng kết những phần quà như sau:
-35 chiệc xe đạp làm tại Việt Nam
-400 phần quà trị giá 200,000 VND mỗi gói
-400 phong bì có 100,000 VND trong mỗi bao
-4 tấn gạo
-200 phần bánh kẹo cho con nít
-204 lọ dầu gió cho người già
-45 phần bảo hiểm y tế cho các em
Còn dư 1,100,000 VND để cúng dường cho Chùa Long Bình.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn những bạn bè và người thân đã cùng chúng tôi góp một bàn tay trong chuyến từ thiện này. Xin ghi nhận những đóng góp sau đây:
-Cô Ba Phúc 10,000,000 VND
-Anh Minh và Chi 20,000,000 VND
-Cô Châu Anh $500 USD
-Gia đình Liêm, Hơn, Thúy $350 USD
-Anh Lợi ở Canada $500 CAD
-Anh Trọng Mã $100 USD
-Ca sĩ Hương Thủy 12,000,000 VND
-Công Ty Kickin' Crab $200 USD
-Ca sĩ Thành Hà $200 USD
-Kỳ Duyên và Mẹ Tuyết Mai $800 USD
-Một Người Ẩn Danh 100,000,000 VND
Xin cám ơn Thầy Chủ Trì Giác Tạng của Chùa Long Bình đã tư vấn và lên danh sách cho chúng con biết nên mua những món gì và ai là người cần những món đó nhất. Không quên cám ơn gia đình Cô Ba, Cô Tư, anh em họ hàng của Hương Thủy cũng như các Phật tử lối xóm đã góp công để chúng ta có một buổi phát quà trật tự, chu đáo và vui vẻ.
Hôm nay vác gạo nhiều quá khỏi tập tạ!
)
Sướng quá Hương Thủy được việc nhẹ nhàng là trao phong bì, còn mình lãnh "job" trao bao gạo??? Có lẽ vì Hương Thủy tu 17 năm trong chùa nên được hưởng phước! hehehe
Thầy Giác Tạng giúp đỡi mọi người nhưng chính chùa cũng đang cần sự giúp đỡ của chúng ta. Các bạn thấy cá hàng rào đổ nát sao lưng chúng tôi không? Thầy đang rất cần gây quỹ để xây lại cái hàng rào chung quanh chùa. Bạn nào muốn đống góp thì cho Kd hoặc Hương Thủy biết nhé.
Địa Chỉ Chùa:
Ấp Phước Trinh A
Xã Bình Phuoc
Huyen Măng Thít
TP Vĩnh Long
Chùa Long Bình
Hỏi Thầy "Thưa Thầy khi chụp hình Thầy có được cười không Thầy?" Thầy trả lời "Cái gì trong kinh không cấm thì mình có quyền làm." Ủa vâỵ sao Thầy cười bẽn lẽn thế? hihihi