VBF-Biệt thự xa hoa dát vàng của ba Nathan Lee ở Hà Nội. Trong nhà được bố trí như ở châu Âu của các bá tước hay nhà vua. Tất cả đều nguy nga và lộng lẫy.
Bố nam ca sĩ trang trí nhà riêng như một cung điện với vô số món đồ cổ quý hiếm mang về từ châu Âu.
Nathan Lee chụp ảnh cùng bố - ông Trương Triều Dương (hiện giữ chức Vụ trưởng, trưởng đại diện quan chức cao cấp của Việt Nam tại Diễn đàn hợp tác Á - Âu kiêm Thống đốc quỹ Á - Âu của Việt Nam, đại sứ Việt Nam tại Philippines). Đại sứ Trương Triều Dương sở hữu căn nhà cao 8 tầng, có hệ thống thang máy riêng, nội thất sang trọng, độc đáo ở trung tâm Hà Nội.
Nathan Lee sống chủ yếu Sài Gòn nhưng thỉnh thoảng anh ra thủ đô với bố. Căn nhà của gia đình nam ca sĩ được xây dựng, trang trí nội thất như một cung điện dát vàng lộng lẫy. Các món nội thất đều là đồ cổ hoàng gia quý hiếm từ thế kỷ 17-18, được mang về từ Italy, Anh, Pháp, Tây Ban Nha...
Ngôi nhà treo rất nhiều tranh cổ với phần khung mạ vàng, các vật dụng khác cũng được chạm trổ họa tiết tinh xảo, bắt mắt.
Cơ ngơi này ước tính có giá trị hàng triệu đô la Mỹ.
Dịp Tết Mậu Tuất, bố Nathan Lee mua cây quất cảnh cao hơn 2m, quả sai trĩu trịt về trưng.
Bàn ăn với những đồ dùng sang trọng như dành cho các nhân vật vua chúa, quý tộc thời xưa.
Nathan Lee chia sẻ, bố con anh từng có nhiều năm sống tại châu Âu nên đã sưu tầm được nhiều món đồ cổ làm bằng vàng, bạc rất quý hiếm từ thời vua Louis XV.
Từng chi tiết trong không gian sống được chăm chút tỉ mỉ, khiến bất cứ vị khách nào đến chơi cũng phải trầm trồ.