Don Hồ và Nguyễn Hồng Nhung vừa có chuyến lưu diễn tại Úc Châu. Cả hai quậy tưng bừng cùng các fans. Người hâm mộ Úc Châu quả nồng nhiệt hơn bất cứ nơi nào. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Show diễn ở Úc Châu đi diễn có 2 anh em, cùng ca sĩ địa phương. Mini shows thôi mà vui quá mạng luôn. Ca sĩ vui, mà mới 2 show đầu ở Sydney & Springvale đã đông nghẹt khách. Khách mới bài đầu đã ra đầy sàn nhảy, vui quá là vui luôn. Khách dự làm ca sĩ tinh thần lên ngùn ngụt theo, ai nấy tươi quá trời quá đất, tươi còn hơn ... hoa.
Và đây là cặp song ca ... 2 con gián.
Don Hồ & Nguyễn Hồng Nhung đều mặc đồ màu cánh gián. Mà trong đời mình ớn nhất lại là ... con gián.
Oan gia. Hì... ;-P
Song ca Cỏ Úa mà toe toét thế này ta???
Nguyên Hồng Nhung ngày thường giỡn như ... quỉ. Toàn kể chuyện tiếu lâm làm mọi người hăng hắc cười lăn đùng ngã ngủa. Giờ cứ thấy mặt Nhung là liên tưởng tới những chuyện cười, ấy, không cách nào nhịn được. Làm sao mà diễn cho tình trở lại đây trời!!!
Hát trên sân khấu chưa đủ, lăn luôn cả xuống sàn nhảy luôn cho vui. Hà...
Ngó cũng ... loãng moạng ghê hồn.
Ậy, hát ngó đi đâu đâu thì ok. Mà cứ ngó vào mặt nhau là nhăn nhở nhe răng ra cười, không nhịn được.
Thôi thế thì mấy bài nhạc nhẹ song ca là coi như bỏ bao rác chơi rồi, thôi thế từ đây chỉ còn nước song ca nhạc ..."đùng đùng" thôi chứ sao nữa giờ...
ỐI, khách Úc Châu ngó mà mê luôn
Sao hát dạ vũ mà cả ca sĩ lẫn khách trông cứ như đang ... trẩy hội Đền Hùng thế ni ta? Hì hì, vậy mới vui, mới đặc biệt chớ... ;-P
Chắc lúc nì đang hát nhạc phẩm "Nếu Xa Nhau" thì phải? Và hình như lúc í sợ Nguyễn Hồng Nhung ... cắn cho hay sao đấy, mà thấy cứ như rón rén bước xa nhau đến thế ta? Hờ... .-P
Dơ tay dơ chân khi hát là ... nghề của chàng mờ. Hì..
Ca sĩ làm cái chi là khách dự làm cái nấy. Dễ thương kinh hồn chưa? Hì... ;-P
Và vị khách nữ này bay xuống Springvale dự từ tận thủ đô Canberra của xứ Úc Kangaroo
Ca sĩ lẫn khách dự đều enjoy như nhau. Thế mới công bình và đuề huề chứ ;-P
Kinh nghiệm "chiến trường" thu lượm được sau bao nhiêu năm: Khi nào không phải hát thì hạ cái microphone xuống khỏi miệng để những tấm hình chụp được vẹn toàn mặt mũi như thế này. Hì... ;-P
Khách chụp thì cứ ... tha hồ chụp, ca sĩ hát thì vẫn cứ hát ngheng... ;-P
Sân khấu ở Springvale, nhà hàng Maxim Saigon tuy be bé mà nhìn cũng "sôm tụ" lắm chứ. Đàng sau là ban nhạc the Blue band của Melbourne đánh mà ca sĩ hát nó sướng cái gì đâu...