Một thanh niên Mỹ mặc chiếc áo cờ máu của CSVN bước vào thương xá Eden của người Việt hải ngoại ở tiểu bang Virginia. Cảm nhận được sự bất bình của những người gốc Việt và được nghe giải thích về CSVN, thanh niên Mỹ đã mặc lộn trái áo để về.
Một thanh niên Mỹ, do ngây thơ hay vô tình đã mặc áo thun in cờ đỏ sao vàng của CSVN bước vào thương xá Eden của người Việt hải ngoại ở tiểu bang Virginia. Nhờ lời giải thích tận tình của một cộng tác viên đài truyền hình SBTN vùng DC, anh hiểu ra và tự lộn trái chiếc áo in hình cờ máu trước khi ra về.
Sự việc xảy ra hôm Thứ Bảy 15/09 tại trung tâm thương mại Eden ở thành phố Falls Church. Trong thời gian này, cửa hàng Teletron đang có chương trình văn nghệ kỷ niệm đệ tam chu niên. Khoảng 600-700 người đang xem chương trình văn nghệ.
Người thanh niên Mỹ mặc chiếc áo thun in cờ đỏ là một người da trắng. Không lâu sau khi bước vào thương xá, anh nhận ra sự bất bình của những người gốc Việt. Dường như anh thật sự lo lắng, cho nên người ta thấy anh ngồi trên một băng ghế phía ngoài tiệm bánh Kim Phụng suốt hai giờ đồng hồ.
Một số người trẻ gốc Việt đã tìm cách tránh những sự việc không hay ngoài ý muốn có thể xảy ra, nên họ đến ngồi cạnh người thanh niên này. Trong số đó, có cô Lê Bích Phượng, thông tín viên của SBTN từ DC. Cô Phượng nói chuyện với thanh niên Mỹ, giải thích tại sao nhiều người Việt tỏ thái độ không thiện cảm khi anh mặc chiếc áo có cờ máu trên người. Thanh niên này nhờ đó hiểu ra được vấn đề. Cô Phượng cũng đề nghị anh bỏ chiếc áo. Anh nhanh chóng đồng ý, nhưng không tìm ra được chiếc áo nào khác. Cô Phượng đành đề nghị anh lộn trái chiếc áo. Người thanh niên vui vẻ làm theo và đã rời khỏi Trung Tâm Eden ngay sau đó.
Đây là thêm một câu chuyện nữa về thái độ dứt khoát của Người Việt Tự Do đối với lá cờ máu của CSVN trên đất Mỹ.