Chả cần biết đến những bất cập khi cấm đường, nhà nước Việt Nam thích là làm. Diễu bình diễu hành, sinh hoạt của người dân bị hỗn loạn. Cứ đến ngã 4 ngã 3 là một tốp gần chục ông đủ màu sắc quân phục "đuổi" như đúng rồi.
Chắc hẳn không ít các thanh niên và người dân đang "khóc thét" vì không biết đường nào về nhà. Đi đâu cũng bị cấm ngoặt, cấm rẽ. Công an thì không cho giải thích, không cho trình chứng minh thư, cứ cầm gậy xua đuổi như lũ mắc bệnh dịch truyền nhiễm.
Chỉ có ở Việt Nam mới có những chuyện cười ra nước mắt này xảy ra. Mọi năm 2.9 không mưa lớn thì cũng mưa nhỏ. Rồi cái trò diễu binh diễu hành này cũng "phá sản" mà thôi. Đúng là toàn những người nhàn cư vi bất thiện. Hãy cùng xem một độc giả chia sẻ về "trò mèo" này của lãnh đạo Việt Nam:
Diễu hành 2/9 chả biết mang lại lợi ích gì nhưng thấy ngay xáo trộn toàn bộ cuộc sống người dân Hà Nội vì lệnh cấm xe hơn 40 tuyến phố. Theo dự báo 2/9 Hà Nội mưa to trên 200mm. Khi đó thì chắc cũng dẹp diễu hành quá. Tốn kém tiền thuế dân đóng, bày vẽ hình thức, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vậy tổ chức làm gì khi không cho dân vào xem. Hóa ra dân đóng tiền thuế để phục vụ nhu cầu thể hiện của lãnh đạo và mua sự bực bội cho mình???
vietbf @ sưu tầm