Những ngày gần Tết là mọi người lại nô nức trở về quê nhà để sum họp và đoàn tụ với gia đình. Tuy nhiên, đối với gia đình ông P.V.Sơn thì đây lại là những ngày tang thương buồn bã. Người đàn ông xấu số này đã bất ngờ bị chết một cách thương tâm khi đang mua quà về quê ăn Tết.
Đang băng qua đường ray để mua quà về quê ăn Tết đúng lúc tàu đến, người đàn ông đã bị đâm tử vong.
Lúc 15h chiều 5/2, khi đang trên đường về quê ăn Tết, trên đoạn thuộc tổ dân phố 37, phường Hòa Phát, quận Cẩm lệ, Đà Nẵng, ông P.V.Sơn (50 tuổi, ngụ huyện Trà My, Quảng Nam) đã xảy ra va chạm với tàu Thống Nhất chạy hướng từ Bắc – Nam. Khi đó, ông chuẩn bị băng qua đường ray để sang quầy tạp hóa mua quà về quê. Cú va chạm vào đầu khá mạnh khiến ông tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, chị Dung – người dân khu vực gần đó cho hay, khi đang sinh hoạt trong nhà chị nghe tiếng thét kinh hoàng liền chạy ra xe thì thấy nạn nhân nằm bất động dưới đất, cách đường ray 1m.
Sau khi nhận được tin báo thì cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường làm rõ sự việc.
hoalyly@vietbf sưu tầm