Cách đây 2 năm, một cụ bà ở Bạc Liêu bỗng dưng mọc sừng ngay ở miệng trông rất sợ. Cụ đi đến đâu các bác sĩ đều từ chối điều trị, càng ngày sừng mọc càng dài. Cụ không dám đi đâu vì ai nhìn mình như sinh vật lạ vậy.
Cụ Nguyễn Thị Năm, 87 tuổi, ngụ số 47, khóm 1, Phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu trên miệng mọc lên một cái sừng rất kỳ lạ.
Theo cụ Năm, cách đây hai năm tự nhiên miệng bà mọc lên cái sừng rồi từ từ dài ra. Bà đi đến Bệnh viện Đa khoa Giá Rai điều trị, nơi đây chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.
Các bác sĩ ở đây biểu về ngậm mật ong, bà về làm theo nhưng cái sừng vẫn dài ra đau nhức, rất khó chịu. Cách đây hơn một năm bà tiếp tục đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu, nơi đây đề nghị đến Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nhưng bà không có tiền nên đành về nhà.
Bà Năm không chồng, con, sống với người cháu, gia đình rất khó khăn, sống nhờ vào tình thương của mọi người. Do sừng càng ngày càng dài nên ăn, uống rất khó khăn.
Therealtz © VietBF