Bệnh nhân sốc ma tuý trong một Lễ hội âm nhạc ở Tây Hồ, Hà Nội. Rất nhiều quan chức Hà Nội đã đến bệnh viện thăm các bệnh nhân này. Một hình ảnh khá nghiêm trang của quan chức Hà Nội đang gây chú ý.
Dư luận Việt Nam trong và ngoài nước không ngớt đàm tiếu về những bức ảnh do truyền thông trong nước đăng tải, cho thấy cảnh các quan chức đứng đầu thành phố Hà Nội lũ lượt kéo vào bệnh viện thăm hỏi và tặng tiền những nạn nhân bị sốc ma túy trong lễ hội âm nhạc hồi cuối tuần qua.
Trong một bức ảnh, cô gái ngồi trên giường bệnh chìa tay nhận chiếc phong bì được nói là đựng tiền. Trong một bức ảnh khác, gần một chục người gồm các quan chức Hà Nội, bác sĩ và nhân viên bệnh viện đứng giàn hàng chắp tay nghiêm chỉnh, như chia buồn một cách hết sức lễ phép, trước một cô gái đang trong bộ đồ bệnh viện ngồi ủ rũ trên giường bệnh. Các cô gái này ở trong số những nạn nhân bị sốc ma túy trong đêm nhạc Du Hành Tới Mặt Trăng phải nhập viện. Bảy người sốc ma túy khác kém may mắn hơn đã chết tại chỗ hoặc qua đời sau khi được đưa vào bệnh viện.
Đoàn quan chức thành phố Hà Nội gồm phó chủ tịch ủy ban nhân dân Ngô Văn Quý và một số người không được nêu tên, nhưng được báo chí cho biết là các lãnh đạo của Sở Y Tế và Sở Lao Động Thương Binh Và Xã Hội.
Các trang mạng xã hội bình luận về sự việc này đã nhận được hàng triệu lượt đọc và chia sẻ. Nhiều người mỉa mai rằng, các quan chức có lẽ tặng tiền cho các cô cậu này mua ma túy dùng tiếp. Cũng qua mạng xã hội Facebook, nhà báo hải ngoại Từ Thức gọi đây là sự “lố bịch”. Ông viết “Nó lố bịch bởi vì cùng một lúc, hàng trăm ngàn người bệnh nặng, thập tử nhất sinh, nằm la liệt trong sân, trong vườn, dưới gầm giường tại các bệnh, không ai đoái hoài tới. Nó lố bịch, bởi vì đại diện dân kéo một bầy tới thăm nạn nhân một buổi trình diễn văn nghệ, trong khi đánh vỡ đầu, bể mặt những người tham dự một buổi văn nghệ khác.” Nhà báo Từ Thức rõ ràng nhắc tới Đêm Nhạc Nguyễn Tín ở Sài Gòn, một buổi trình diễn trang trọng với thành phần khán thính giả lịch sự, đã bị công an trấn dẹp dã man.