Ngày hôm qua 2/4, sự kiện trình diễn thời trang áo dát vàng làm náo động cả Trung Quốc. Đây là sự kiện “Giấc mơ kim cương” 2015 được tổ chức tại Tianyu Gloria Plaza, thành phố Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc.
Được biết, 3 bộ trang phục bao gồm 1 áo sơ mi nam và 2 bộ bikini dành cho nữ. Chiếc áo sơ mi được tạo từ 3kg vàng còn 2 bộ bikini, mỗi bộ 1,5kg vàng.
Thích thú trước sự xuất hiện của những trang phục bằng vàng, nhiều khán giả đã không ngừng hò hét cổ vũ. Thậm chí, các khách mời còn cố nán lại sau khi kết thúc chương trình để được sờ tận tay 3 bộ trang phục đặc biệt này.
Ban tổ chức cho biết, để hoàn thành 3 bộ đồ bằng vàng sang trọng này phải cần đến 30 người thợ thiết kế liên tục trong vòng 3 tháng. Tất cả mọi công đoạn đều được làm thủ công, chúng có giá trị lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ. Những bộ trang phục này lấy ý tưởng từ những chiếc áo giáp trong lịch sử cổ đại. Tuy nhiên, chúng được thiết kế tinh tế và vô cùng tỉ mỉ.
Sự kiện này nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người bởi việc thiết kế những bộ trang phục bằng vàng như thế này không phải là nhiều. Trước đó đã có hai ông trùm dệt may ở Ấn Độ “chịu chơi” khi may hẳn cho mình một chiếc áo sơ mi bằng vàng nguyên chất để dạo phố. Ông Parakh khi đó đã đầu tư số tiền lên đến 125.000 bảng để mua vàng và thuê hơn 20 nhân công thiết kế lên chiếc áo mà ông yêu thích. Và ôngDatta Phuge với chiếc áo vàng trị giá 250.000 USD. Tất nhiên, sau đó họ đã phải khổ sở để thuê vệ sĩ bảo vệ mình suốt thời gian khoác chiếc áo.
Ông Parakh với chiếc áo bằng vàng nặng 4kg.
Datta Phuge đã phải thuê hẳn vệ sĩ riêng khi khoác chiếc áo bằng vàng trị giá 250.000 USD này ra đường.
VietSN © Sưu Tầm