Vị khách số 183 có tên Michael đă may mắn thoát khỏi vụ giam giữ con tin tại quán cà phê Lindt trong ...
Michael nói: “Người đàn ông đă phục vụ tôi chắc chắn đă bị bắt làm con tin. Thật là bi thảm”.
Vị khách này kể lại, sáng nay là một buổi sáng khá yên tĩnh, anh gọi đồ uống lúc 9h22 và chờ ở đó một vài phút rồi phải rời đi gặp khách hàng.
Michael cho rằng, quán cà phê Lindt không quá đông người, có khoảng 15 đến 20 người, trong đó có ít nhất 4 nhân viên của quán cà phê vào thời điểm anh đến đó.
Phiếu gọi đồ uống của Michael tại quán cà phê Lindt sáng nay (15.12).
Nhân chứng này nhấn mạnh, số lượng con tin có thể cao hơn rất nhiều nếu vụ việc này diễn ra 24 giờ trước.
Michael lư giải, quán cà phê Lindt đông nghẹt người trong ngày cuối tuần trước Giáng sinh, thậm chí mọi người đến quán phải xếp hàng bên ngoài.
Nhân chứng này nói thêm: “Nếu họ (các vị khách) đến quán lúc 8h30 sáng nay, quán cà phê cũng sẽ đông hơn bởi mọi người đều muốn lấy đồ uống trước khi bước vào làm việc lúc 9h”.