Vào đêm diễn kỉ niệm 17 năm ca hát của ca sĩ Quang Hà, Hoài Linh đã có màn giả gái ấn tượng khiến khán giả vô cùng thích thú. Được biết đây là lần rất lâu rồi mới thấy Hoài Linh giả gái để trình diễn trên sân khấu. Đêm nhạc của Quang Hà đã qui tụ được khá nhiều ngôi sao ăn khách hiện tại của làng giải trí VN.
Tối 23/9, Hoài Linh đã thu hút rất nhiều sự chú ý khi xuất hiện trong liveshow kỷ niệm 17 năm ca hát của Quang Hà. Tuy nhiên, lần này anh không diễn hài như thường thấy mà lấn sân hát nhạc xưa trên sân khấu lớn.
Ở tiết mục mở đầu chương trình với ca khúc Riêng một góc trời, nam danh hài cho biết anh run lẩy bẩy khi cầm micro hát trước hàng nghìn khán giả. Nhưng nhờ sự cổ vũ nhiệt tình từ người hâm mộ, Hoài Linh đã thể hiện tốt ca khúc này với kiểu hát giống hệt bản gốc Tuấn Ngọc.
Ngoài ra, ở gần cuối chương trình, nam danh hài cũng quay trở lại sân khấu với màn giả gái đầy ấn tượng trong ca khúc Mùa thu lá bay.
Nhờ sự nhạy bén, hoạt ngôn của Hoài Linh, cùng sự minh hoạ của vũ đoàn, màn trình diễn này đã được dàn dựng như một đám cưới hoành tráng ngay trên sân khấu.
Theo nội dung diễn ra trên sân khấu, “chú rể” Quang Hà phụ tình “cô dâu” Hoài Linh ngay trong đám cưới của cả hai. Tuy nhiên, “cô dâu” cũng không hề chịu thua và công khai bắt ghen trên sân khấu khiến khán giả thích thú cười ồ.
Nhân vật của Hoài Linh nhanh chóng giành lại tình yêu và tha thứ khi chú rể Quang Hà thành tâm hối lỗi, quỳ gối bày tỏ tình cảm.
Sau tiết mục này, Hoài Linh chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh giả gái mà không phải để diễn hài. Khi đứng cùng Quang Hà và các đồng nghiệp khác, dù đã là đàn anh dày dặn kinh nghiệm nhưng nam danh hài vẫn cảm thấy run khi thử sức vai trò ca sĩ.