Thanh niên Việt Nam giờ thật hung hãn, manh động. Anh Tuấn thấy bạn gái bị 2 thanh niên chặn lại, có ý chọc ghẹo, anh đã đến can ngăn. Lập tức liền bị 2 đối tượng đuổi đánh, dùng hung khí chém tới tấp đến bất tỉnh.
Công an phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết, đơn vị này đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn khiến 1 thanh niên bị chém bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.
Theo báo Thanh Niên, sau khi dự sinh nhật bạn, đến rạng sáng 12/3, chị L.T.C.N., trú huyện Hoài Ân (Bình Định) đến quán bar Royal Club, ở phường Ghềnh Ráng chơi. Lúc về, chị N. gọi bạn trai là Đặng Trần Anh Tuấn (24 tuổi), trú huyện Tuy Phước (Bình Định) đến đón.
Khi ra đến cổng quán bar, chị N. bị 2 thanh niên chặn lại, có ý trêu ghẹo. Thấy vậy, anh Tuấn đến can ngăn liền bị 2 đối tượng đánh nên kháng cự.
Lúc này, 2 thanh niên trên đã gọi thêm 3 người khác từ trong quán lao ra, đuổi đánh anh Tuấn khiến nạn nhân phải bỏ chạy.
Anh Tuấn nhập viện với nhiều vết chém trên người. Ảnh: Thanh Niên.
Báo Giao thông đưa tin, chạy được khoảng gần 1km, anh Tuấn bị nhóm thanh niên đuổi kịp, dùng dao, kiếm chém tới tấp khiến nạn nhân mất nhiều máu, ngất xỉu.
Lúc này, nhóm đối tượng mới chịu tha cho anh Tuấn để bạn đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê.
Nguồn tin cho biết, nạn nhân bị thương ở phần ngực, tay, vai với 7 vết chém lớn nhỏ. Theo anh Tuấn, trong nhóm người đuổi đánh mình có 1 người tự xưng là quản lý của quán Royal Club.
Hiện, sau khi được các bác sĩ chăm sóc, sức khỏe của anh Tuấn đang dần hồi phục.