Cô bé này sinh ra ở một vùng nông thôn và có chiếc bụng không được bình thường cho lắm. Cả nhà đã ngã ngửa khi nhìn thấy thứ được lôi ra từ trong bọng của con gái mình. Thật không ngờ trong chiếc bụng to bất thường của cô bé lại chứa đựng thứ đó.
Cô bé Kiki sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng nông thôn Trung Quốc. Ngày em ra đời, cả cha mẹ, ông bà đều hân hoan vì em là kết quả sau bao năm tháng chờ đợi của gia đình. 3 tháng đầu tiên, cô bé phát triển như những đứa trẻ bình thường khác. Thế nhưng sau đó bụng em cứ ngày một lớn dần không rõ nguyên nhân.
Nhận thấy có điều bất thường, cha mẹ đã tức tốc cho Kiki xuống một bệnh viện trong thành phố để thăm khám. Và đáng sợ thay, trong dạ dày cô bé còn một… em bé khác, đang trong giai đoạn thành hình.
Lý giải về hiện tượng kỳ lạ này, các bác sĩ cho biết có thể người mẹ đã mang song thai. Nhưng vì lý do nào đó, một phôi thai bị lấn áp bởi phôi thai còn lại khiến nó không thể phát triển thêm và bị “nuốt trọn”. Nếu không có sự cố đáng tiếc đó xảy ra, chắc chắn Kiki đã có thêm một người anh hoặc chị sinh đôi.
Sau gần 1 năm chờ đợi để Kiki có thể trạng tốt hơn, cuối cùng cô bé cũng được các bác sĩ phẫu thuật thành công. Dù tiếc nuối về đứa con không may trong bụng mẹ nhưng gia đình của Kiki vẫn cảm thấy vui vì cô bé đã khỏe mạnh, trở thành một đứa trẻ bình thường. Thật may vì Kiki đã được phẫu thuật sớm, nếu không, chẳng biết điều gì sẽ chờ đợi cô bé ở tương lai…
vietbf @ sưu tầm