Sài G̉n bây giờ gần như trên các tuyến phố đều di chuyển bằng đằng sông. Hệ thống thoát nước của những con đường cực kỳ yếu kém mà chưa có hướng xử lư.CHỉ những trận mưa không quá lớn và kéo dài trong thời gian ngắn nhưng xe máy và ô tô cũng phải bơi trên đường.
Đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) đă biến thành sông, nước ngập hơn nửa bánh xe máy và kéo dài hơn 1km khiến xe cộ chết máy hàng loạt.
Người dân phải h́ hục đẩy xe máy qua vùng ngập nước. Mỗi khi có xe ô tô, xe tải chạy qua tạo thành sóng văng tung tóe hai bên đường. Những người dắt bộ xe máy phải gồng ḿnh để khỏi bị sóng nước đánh ngă.
Cơn mưa lớn cũng khiến hoạt động kinh doanh, buôn bán của người dân hai bên đường bị ế ẩm.
Chị Nguyễn Thị Nhung than thở bên xe hủ tiếu gơ: “Có biết chiều nay mưa đâu. Giờ lỡ nấu một nồi nước lèo hủ tiếu chắc đành đẩy xe về. Mưa ngập tứ bề như thế này người dân không dám ra khỏi nhà nói chi là ngồi ăn”.
Mưa ngập đường khiến học sinh khổ sở lội nước trở về nhà. Nhiều em bị trượt té, quần áo, sách vở ướt sạch.
Cơn mưa cũng gây ngập nặng trên gần 1km đường Phan Huy Ích (quận G̣ Vấp).