Vụ việc kinh hoàng này xảy ra tại một căn nhà ở Oklahoma City khiến những người dân tại đây phải rùng mình. Việc làm của một thanh niên 20 tuổi đã chặt đầu ông bà ngoại của mình đang gây rúng động. Hiện thủ phạm đã bị cảnh sát bắt giữ và đang chờ xét xử.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.
Một thanh niên 20 tuổi đã bắn va sau đó chặt đầu ông bà của mình bên trong một căn nhà ở Oklahoma City, cũng là một nhà ‘day care’ cho người cao niên. Các nhà điều tra đến căn nhà để xem xét về một trường hợp phúc lợi xã hội chiều thứ ba. Họ phát hiện có 3 đứa trẻ bên trong một garage cạnh căn nhà nhưng cảnh sát cho hay những đứa trẻ này bình yên.
Nhưng bên trong căn nhà, các viên chức phát giác một cảnh tượng hãi hùng là thi thể không đầu của bà Sharon Reed, 59 tuổi và ông James Reed, 78 tuổi. Cảnh sát cho biêt ‘cả hai đều bị bắn và bị chặt đầu’. Cảnh sát đã bắt giữ Quinton Laster, 20 tuổi, bên ngoài và giờ đây cảnh sát điều tra tin là Laster, vốn là cháu ngoại của hai ông bà Reed, là thủ phạm và bị truy tố hai cáo trạng sát nhân cấp một.
Các nhà điều tra không cho báo chí biết liệu có nguyên nhân nào đưa đến vụ sát nhân thê thảm này hay không và cũng không đưa ra bằng chứng nào họ tìm thấy. Người ta cũng chưa rõ liệu Laster có luật sư biện hộ hay chưa.
Các thành viên khác trong gia đình cho phóng viên CNN hay là họ rất đau đớn và cũng không biết vì sao lại xảy ra thảm trạng khủng khiếp này. Bà Brenda Jackson, em gái của bà Reed, cho hay: “Thật chúng tôi bị sốc quá, thằng Laster sống với 2 ông bà của nó từ 2 năm nay,sau khi bị mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà”.
hoalyly@vietbf sưu tầm