Theo thông tin tại viện Bỏng quốc gia cho biết thì cháu bé 6 tuổi tên Huyền dù rất nhỏ tuổi nhưng do hoàn cảnh gia đình đã phải nấu cám lợn giúp gia đình và không may bị ngã vào nồi cám đang sôi, bị bỏng cơ thể 65%.
Bé Huyền bị ngã vào nồi cám lợn đang đun trên bếp, bé bị bỏng đến 65% cơ thể
Chị Nguyễn Thị Kha tiều tụy ngồi bên giường bệnh con gái đã thức trắng bao ngày qua, than trách bản thân khi đã để cháu Huyến xảy ra tai nạn trên, chua xót cho chúng tôi biết. Vợ chồng chị đều là nông dân tại vùng quê nghèo Nghệ An, gia sản chẳng có gì nhiều cuộc sống hàng ngày phụ thuộc vào vài sào ruộng nhưng lai sinh đên 4 đứa con nheo nhóc, cháu Huyền mới 6 tuổi đã phải giúp đỡ gia đình và thường xuyên phải nấu cám lợn, không may cháu ngã vào nồi cám đến lúc phát hiện và đưa lên viện thì đã qus 15 tiếng, đưa con đi viện mà chỉ vay mượn được 2 triệu đủ tiên chi phí tại viện Nghệ An, khi lên viên bỏng quốc gia phải ký nợ.
Ngày đêm bên giường bệnh của con, nhìn con đau đớn, trái tim người mẹ như bị hàng ngàn mũi kim đâm xé..
Rất may là bảo hiểm sẽ chi trả hết tiền viện nhưng tiên đi lại ăn ở của gia đình chăm sóc cháu Huyền gia đình vẫn ký nợ chưa biết sẽ vượt qua như thế nào?
JD