Quote:
Originally Posted by lergeneral
Đó là lịch sử . Toàn là lủ LOSER chạy tụt quần mà cái mồm thì to như miệng cống!
|
Đó là lịch sử . Phỏng giái lũ dơ (loser) chạy tụt quần năm 68 ,mà mồm thì to như miệng hầm ,cống Củ Chi .
Một người phụ nữ nhờ có lính quốc gia bảo vệ ,đang kéo con mình khỏi ngọn lửa, sau khi nhà của họ (ở Tây Ninh) ,bị lũ phỏng giái vì ngu chơi lửa đốt cháy tháng 7/1963.
Một cậu bé chạy qua những xác người để tránh đạn pháo kích của cộng quân ngày 31/1/1968.
Hai người phụ nữ và đứa trẻ sống sót qua trận đánh ác liệt ở Đồng Xoài ngày 6/6/1965.Mặc dù họ đã được quân đội quốc gia ,giải thoát khỏi cảnh làm bia đỡ đạn cho cộng quân ,nhưng nỗi đau thể xác và tinh thần vẫn hiện hữu rõ trên gương mặt họ.
Một người đàn ông đang bế đứa con sắp chết,do bị Vẹm khỉ hợp tác với Khờ me đỏ khủng bố dân gần biên giới Campuchia ngày 19/3/1964.Ông ta đang nhờ sự giúp đỡ của quân đội quốc gia ,hy vọng có thể cứu con của mình .
Lợi dụng chiêu bài biểu tình chống chiến tranh ,đám hôi của bị cảnh sát ở ngoài toà đại sứ quán Mỹ ở London nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn ngày 17/3/1968 .