CHiều hôm qua ngày 1/6 cơn mưa lớn đa đổ xuống thành phố ĐÀ LẠt tỉnh LÂm Đồng,làm lũ lớn quấn đi nhiều tài sản của nhà dân ở khu vực chung cư Mạc Đĩnh Chi và thác Cam Ly.Thời điểm này, vợ chồng chị Đinh Thị Thanh Hằng cùng 2 con nhỏ mắc kẹt trong nhà khi nước lũ dâng cao gần 2 m.
Sống ở chung cư Mạc Đĩnh Chi (đối diện nhà chị Hằng), Thu Thảo (21 tuổi, sinh viên Đại học Đà Lạt) chứng kiến toàn bộ sự việc cho biết, nước bắt đầu dâng lên lúc 14h, chồng chị Hằng đóng cửa lại. Vài chục phút sau, lũ đánh vỡ một mảng tường, 2 đứa con nhỏ cùng người vợ la hét. Nhiều người dân xung quanh không dám vào cứu vì
lũ lớn, chảy xiết. "Em thấy nhưng không biết phải làm gì nên gọi điện thông báo Cảnh sát 113 đến giải cứu", Thảo kể
Ngay sau đó thì xuất hiện 1 nam thanh niên mặc áo mưa trắng trèo lên nóc nhà , được nhiều người can ngăn nhưng nam thanh niên này nhất quyết trèo lên nóc nhà chị HẰng và lật tung 1 góc mái tôn đưa cháu 1 tuổi ra nhà bên cạnh sau đó quay lại cứu vợ chồng chị Hằng và cháu lớn.
SAu khi tất cả các thành viên trong gia đình đến được chỗ an toàn thì ngôi nhà đổ sập xuống ngay trước mắt.
JD