Lê Khả Phiêu là một cựu chính trị gia Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1997 đến tháng 4 năm 2001.
Sau một thời gian lâm bệnh, do tuổi cao sức yếu, ông đã từ trần lúc 2h52 phút sáng 7/8
Theo tin từ Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, ông Lê Khả Phiêu, sinh năm 1931, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 02 giờ 52 phút ngày 07 tháng 08 năm 2020 tại Hà Nội.
Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
Lễ viếng, Lễ Truy điệu, Lễ An táng đồng chí Lê Khả Phiêu sẽ được thông báo sau./.
Xin bạn bớt nóng , đánh CS có nhiều phương cách ....
Xin lỗi tôi rất nóng và thẳng tính bạn ạ, nhưng không có nghĩa tôi làm chuyện bậy bạ hay ẩu tả mà không suy nghĩ. Xin nói thật với bạn câu chuyện sau đây: năm 1970 họ đã đề nghị cho tôi làm cảnh sát trưởng quận bãi trước thành phố với giá $350,000 (tham nhũng đấy!) và cho 6 tháng để lấy lại "vốn"!!! Tôi trả lời như sau: "Nếu tôi làm cảnh sát trưởng, phải cho tôi cái quyền làm cảnh sát trưởng. Nghĩa là tôi sẽ tiêu diệt bọn buôn bán sì ke ma túy. Tôi sẽ không nhận tiền hụi chết của bọn buôn bán sì ke ma túy đem đến nộp hàng tháng (mà chính mắt tôi chứng kiến thằng cảnh sát trưởng đương nhiệm nhận tiền hói lộ đó trước mặt tôi!). Rồi...sang tới Mỹ, 1 hôm chạy trên đường Beach blvd (gần Knots Berry Farm đó), 1 xe hơi với 4 thằng Mễ, tự dưng chúng nó chạy và chặn đầu xe tôi, cơn điên nổi lên, tôi vọt xe qua mặt chúng nó, chặn đầu lại và...đạp thắng xe. Ngừng 1, 2 phút chúng nó lách qua trái, tôi đổi xe qua tay trái và...đạp thắng chặn đầu xe chúng nó lại. sau 2, 3 lần chúng nó rẽ vào 1 đường nhỏ thoát thân.
Trở lại câu bạn khuyên: đánh Cộng Sản có nhiều cách, nhưng với tôi thì khác, ai tát má tôi 1 cái, tôi sẽ tát lại 3, 4 lần, không tha. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy bạn ạ. Vâng, vì thế tôi không thể làm chính trị được, và cũng không thích chính trị nữa.
Ngày trước tôi rất thích Nguyễn Cao Kỳ vì tính nết của hắn. 1 lần hắn nói: "Đánh VC phải vào tận nhà nó mà đánh: Mồm nói hắn làm thật, đem máy bay của hắn ra bắn phá ngoài Vĩnh Linh, để rồi sau đó hắn bị cho ngồi chơi sơi nước, để một mình Nguyễn Văn Thiệu tung hoành mà thôi.
Xin lỗi tôi rất nóng và thẳng tính bạn ạ, nhưng không có nghĩa tôi làm chuyện bậy bạ hay ẩu tả mà không suy nghĩ. Xin nói thật với bạn câu chuyện sau đây: năm 1970 họ đã đề nghị cho tôi làm cảnh sát trưởng quận bãi trước thành phố với giá $350,000 (tham nhũng đấy!) và cho 6 tháng để lấy lại "vốn"!!! Tôi trả lời như sau: "Nếu tôi làm cảnh sát trưởng, phải cho tôi cái quyền làm cảnh sát trưởng. Nghĩa là tôi sẽ tiêu diệt bọn buôn bán sì ke ma túy. Tôi sẽ không nhận tiền hụi chết của bọn buôn bán sì ke ma túy đem đến nộp hàng tháng (mà chính mắt tôi chứng kiến thằng cảnh sát trưởng đương nhiệm nhận tiền hói lộ đó trước mặt tôi!). Rồi...sang tới Mỹ, 1 hôm chạy trên đường Beach blvd (gần Knots Berry Farm đó), 1 xe hơi với 4 thằng Mễ, tự dưng chúng nó chạy và chặn đầu xe tôi, cơn điên nổi lên, tôi vọt xe qua mặt chúng nó, chặn đầu lại và...đạp thắng xe. Ngừng 1, 2 phút chúng nó lách qua trái, tôi đổi xe qua tay trái và...đạp thắng chặn đầu xe chúng nó lại. sau 2, 3 lần chúng nó rẽ vào 1 đường nhỏ thoát thân.
Trở lại câu bạn khuyên: đánh Cộng Sản có nhiều cách, nhưng với tôi thì khác, ai tát má tôi 1 cái, tôi sẽ tát lại 3, 4 lần, không tha. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy bạn ạ. Vâng, vì thế tôi không thể làm chính trị được, và cũng không thích chính trị nữa.
Ngày trước tôi rất thích Nguyễn Cao Kỳ vì tính nết của hắn. 1 lần hắn nói: "Đánh VC phải vào tận nhà nó mà đánh: Mồm nói hắn làm thật, đem máy bay của hắn ra bắn phá ngoài Vĩnh Linh, để rồi sau đó hắn bị cho ngồi chơi sơi nước, để một mình Nguyễn Văn Thiệu tung hoành mà thôi.
Tính tui cũng rất nóng như bạn đánh tới nơi tới chốn ...nhưng bây giờ đã giảm bớt như bạn đã thấy nick của tui rôi bao nhiêu lần tranh cãi . Cái gì đáng chúng ta làm , còn không đáng bỏ qua một bên và lờ đi coi như không có . Cái phố ảo có nhiều thành phần , đó là ý tui muốn nói Bạn nên giảm tính nóng
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 3 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Cùng thời điểm, facebooker Phạm Minh Vũ, một người trong giới tranh đấu, viết: “Năm 1999, Hiệp Ước Phân Chia Biên Giới Việt Nam-Trung Quốc, lúc đó là Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu, Phan Văn Khải đã nhượng cho Trung Cộng cả Ải Nam Quan, một nửa thác Bản Giốc, và 15,000 cây số vuông dọc biên giới Việt-Trung. Cũng sang Tháng Mười Hai, 2000, lại là bộ ba quyền lực đó đã cắt 15,000 cây số vuông Vịnh Bắc Bộ bán cho Trung Cộng ở Hiệp Định Phân Định Vịnh Bắc Bộ. Người ta sẽ nhớ công lao với đảng Việt cũng như Trung Cộng của Lê Khả Phiêu chắc chỉ từng đó, một kẻ phản quốc bán nước. Thế thôi!”
Liên quan “cáo buộc” này, trong chương 20, sách “Bên Thắng Cuộc,” nhà báo Huy Đức viết: “Là một vị tướng quân đội mới bắt đầu làm chính trị, ông Lê Khả Phiêu đã không tránh khỏi những ứng xử thiếu kinh nghiệm với các nhà lãnh đạo cơ mưu của Bắc Kinh. Những quyết định đưa ra trong nhiệm kỳ của ông đã từng bị chỉ trích cả trong nội bộ và trên dư luận, nhất là đối với những quyết định gay go để kết thúc đàm phán Hiệp định Biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Nhưng, trên nhiều phương diện, tổng bí thư Lê Khả Phiêu chỉ là người thừa kế những chính sách được thiết lập từ thời ‘Thành Đô’.”
Ông Huy Đức viết thêm: “Việc hoạch định biên giới, cụ thể là phân chia 227 km2 nằm trong 164 khu vực có tranh chấp, hoặc có nhận thức khác nhau về hướng đi của đường biên giới, gọi là khu vực C được quyết định trong nhiệm kỳ của tổng bí thư Lê Khả Phiêu và thủ tướng Phan Văn Khải. Tương nhượng là điều không thể tránh khỏi trong các cuộc đàm phán, nhưng tương nhượng ở Hữu Nghị Quan, thác Bản Giốc, những nơi mà từ xa xưa các nhà nước Việt Nam đều đã khẳng định chủ quyền và trong tiềm thức nhân dân, đã trở thành một phần lãnh thổ thiêng liêng quả là những quyết định khó phân công, tội.”
thằng súc sanh này chỉ vì được sướng con cặc mà làm dân Việt phải đau khổ , mày đi theo súc sanh hồ chí minh là tin dzui chứ thằng viết bài báo này cũng thuộc loại súc vật như nó rồi, ê kéo theo mấy thằng trọng lú, phúc niểng, và đám chó đảng cộng sản VN chết theo mày luôn đi nhe
The Following User Says Thank You to vietsncom For This Useful Post:
Vui quá! Có thêm một thằng Việt cộng bán nước hại dân tử vong đúng quy trình (bịnh nền, đột tử, v.v.) chứ không đời nào do Covid-19! Chỉ có Việt cộng mới trơ mặt ra làm "cuốc táng" cho lũ vô lại, ăn hại này để tuyên truyền nhảm nhí! Chán!
Lại 1 thằng chó đẻ Cộng Sản mới viết như thế này. Chúng tao nhào không phải vì bọn chó đẻ đó đánh giỏi mà vì bọn chó chết: Nga, Mỹ Tầu chia chác. Cho đánh nhau công khai đi, bọn chó đẻ Hồ Chí Minh sẽ chết mẹ chúng nó ngay.
Đúng, chúng tao còn cay đắng lắm thằng súc vật ạ. Chúng tao còn hận bọn chó đẻ Cộng Sản tới tận xương tủy, luôn cả những thằng chó đẻ Cộng Sản như mày đó.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.