Kì nghỉ lễ 30/4-1/5 là lúc mà người Việt đổ xô đi du lịch. Tuy nhiên hết kì nghỉ lễ, người ta chỉ còn thấy những hình ảnh người đi…rác ở lại. Một lần nữa những hình ảnh này lại khẳng định ý thức chưa cao của nhiều người Việt.
Du khách xả đủ thứ rác trên bãi biển Quất Lâm. (Ảnh: Phapluatplus)
Tại các bãi biển Quất Lâm (Nam Định), Cồn Vành (Thái Bình) hay như chợ đêm ở thành phố mù sương – Đà Lạt… đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp cảnh tượng khách du lịch vô ý thức xả rác bừa bãi. Ai nhìn thấy những hình ảnh như vậy đều lắc đầu ngắn ngẩm.
Biển Quất Lâm – Nam Định:
Nhiều người đổ lỗi cho lượng du khách quá đông. (Ảnh: Thanhnien)
Biển đang hứng chịu hậu quả nặng nề từ việc xả rác của con người. (Ảnh: Thanhnien)
Không thể tưởng tượng đây là bãi biển nổi tiếng khắp cả nước. (Ảnh: Phapluatplus)
Vô tư chơi đùa bên bãi rác. (Ảnh: Thanhnien)
Biển Cồn Vành – Thái Bình:
Cảnh tượng nhếch nhác trong kỳ nghỉ. (Ảnh: Linh Phương Trần/VTC)
Dưới mặt biển cũng như trên cạn đều ngổn ngang rác thải. (Ảnh: Linh Phương Trần/VTC)
Tình trạng ô nhiễm đã đến mức báo động. (Ảnh: Linh Phương Trần/VTC)
Chợ đêm Đà Lạt:
Rác vứt bừa bãi khắp nơi. (Ảnh: Zing)
Rác làm mất mỹ quan đường phố. (Ảnh: Zing)
Người dân xả rác sau một đêm cắm trại. (Ảnh: FB)
Nhiều người tỏ ra bất bình khi các du khách vô tư xả rác tại những điểm du lịch như thế này. (Ảnh: FB)
VietBF © Sưu Tầm