Không rõ người đàn bà này có ai "chống lưng" mà lại tác oai tác quái như vậy. Người đàn bà mưu mô, dùng mọi thủ đoạn để chèn ép dân. Khi người dân không nghe theo thì sẽ đe doạ.
Đây là Lê Quỳnh Hoan.
Hoan sinh năm 1976.
Thời còn son trẻ, Hoan xuôi Nam theo nghiệp bán phấn buôn hương. Hết thời xuất sắc, Hoan trở về quê xã Quỳnh Thọ, Quỳnh Lưu, Nghệ An mở một salon tóc. Đây là một ngành nghề khá nhạy cảm nên Hoan phải thường xuyên "qua lại" với các cán bộ cộng sản địa phương để dễ bề làm ăn. Qua đó, các cán bộ cộng sản cũng nhận thấy bản chất ngoa ngoắt, côn đồ của Hoan rất phù hợp để kết nạp đảng.
Hoan dùng thủ đoạn bắt ép bà con đóng góp tiền thành lập hội cờ đỏ với những hoạt động ăn nhậu, vui chơi, đánh phá các linh mục và bà con ngư dân đi kiện Formosa. Hoan đe dọa sẽ đánh phá những gia đình nào không chịu đóng góp tiền bạc cho ả.
Tháng 4/2017, Hoan và hội cờ đỏ họp tại thôn Sơn Hải, sau đó tấn công bà con giáo dân giáo họ Văn Thai. Tháng 9/2017, hội cờ đỏ họp ở xã Diễn Mỹ, sau đó chúng tấn công giáo xứ Đông Kiều.
15h ngày 29/10/2017, Hoan tiếp tục cầm đầu tổ chức cuộc họp ở thôn Sơn Hải, gần giáo họ Văn Thai thuộc giáo xứ Quỳnh Ngọc với hơn 1000 hội viên hội cờ đỏ khắp ba miền. Bà con địa phương phản ảnh. Để tổ chức cuộc họp này, Hoan đã đến từng nhà để ép bà con đóng mỗi nhà 200k Hồ tệ.
Hoan là ai mà có thể tự tung tự tác ép buộc bà con đóng tiền cho ả??? Và có thể tự do tổ chức một sự kiện quy tụ cả 1000 người mà không cần xin phép theo luật của CSVN???
FB: Nguyễn Hoàng Vi