10/28
Ba Lan vào hôm thứ Năm, 27 tháng 10, đã dỡ bỏ bốn đài tưởng niệm những người lính Hồng quân Nga đã hy sinh trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, khi mối quan hệ căng thẳng giữa Warsaw và Moscow đạt mức thấp mới vì cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine. Di sản của Chiến tranh Thế giới thứ Hai là một vấn đề gây chia rẽ trong quan hệ Ba Lan-Nga, và cuộc xung đột ở Ukraine đã khiến Ba Lan đẩy mạnh việc phá dỡ các đài tưởng niệm liệt sĩ Liên Xô. Hãng tin Reuters cho hay Nga lập luận rằng họ đã giải phóng Ba Lan khi lực lượng của họ tiêu diệt Đức Quốc xã vào cuối cuộc chiến. Hầu hết người Ba Lan tin rằng Liên Xô đã thay thế sự chiếm đóng của Đức Quốc xã bằng một hình thức đàn áp khác. Ông Karol Nawrocki, người đứng đầu Viện Tưởng niệm Quốc gia Ba Lan (IPN), cho biết “Tượng đài này là một tượng đài của sự dối trá”, khi ông đứng trước một bức tượng ở Glubczyce, miền nam Ba Lan ngay trước khi nó bị phá hủy. Các tượng đài tại Byczyna và Staszow ở miền nam Ba Lan và Bobolice ở miền bắc cũng đã bị phá bỏ. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, đã lên án việc phá dỡ các tượng đài.
|