Khi tròn 100 tuổi. Cụ Nguyễn Thị Hạ bỗng mọc 10 cái răng hàm trong sự sửng sốt của con, cháu. Ở tuổi 108, cụ vẫn tự giặt quần áo, quét nhà cửa.
Vợ chồng cụ Hạ sinh được 10 người con, chồng cụ mất cách đây 30 năm. Cụ không nhớ mình có bao nhiêu cháu, chắt, chỉ áng chừng "hơn 100 người". Để đảm bảo an toàn cho cụ Hạ, con, cháu không cho cụ nấu ăn. Bình thường, vợ chồng bà Huệ nấu sẵn, đến bữa mang sang cho cụ Hạ. Cụ không quá kén ăn nhưng không thích ăn cá, chủ yếu ăn giò, trứng, thịt, thích uống bia và nước ngọt nhưng uống không nhiều.
Khi bước sang tuổi 80, cụ bắt đầu rụng răng và rụng hết dần sau đó. Năm 2016, khi tròn 100 tuổi, cụ bà mọc răng trở lại với 10 chiếc răng hàm.
Hỏi bí quyết sống khỏe, sống thọ, cụ Hạ cười: "Tôi không có bí quyết gì cả. Trời cho sống thì sống vui vẻ với con cháu thôi".