Một cặp vợ chồng người Mỹ đã “chết ngất” khi phát hiện bị mật kinh hãi trong phòng cậu con trai lúc nửa đêm. Những hình ảnh từ camera theo dõi cho thấy cậu bé dường như đang chơi đùa, nói chuyện cùng một “người vô hình” nào đó. Ngay khi đoạn clip được đăng tải thì nhiều người đã cho rằng trong căn phòng đó chắc là có sự tồn tại của một người bí ẩn.
Chiếc camera bí mật đã vô tình tố cáo một điều bí ẩn động trời trong căn phòng của con khiến cha mẹ phát hoảng.
Một chiếc camera bé được cha mẹ người Hoa Kỳ đặt trong phòng đứa trẻ nhằm mục đích trông bé dễ hơn lúc đêm khuya. Tuy nhiên, chính cảnh tượng trong chiếc máy quay lại khiến phụ huynh phải rùng mình vì quá kỳ lạ.
Trong đoạn clip được ghi lại giữa đêm, đứa trẻ đang đứng trong cũi bỗng trèo hẳn lên trên thành một cách rất nhanh chóng. Sau đó, em đứng thẳng lên và với tay vào không trung như đang chơi đùa, nói chuyện cùng ai đó. Thậm chí, đôi mắt em còn sáng rực lên. Cuối cùng, kết thúc câu chuyện đứa trẻ đã bất ngờ bị chới với và ngã nhào vào chiếc đệm trong cũi.
Cha mẹ em đã vô cùng sốc khi chứng kiến cảnh tượng quái dị này. Họ còn khẳng định, trong nhà vào thời điểm đó không có bất kỳ ai ngoài con mình. Vì vậy, rất có thể đứa trẻ đang nói chuyện với “người vô hình”.
Clip sau đó đã được đăng tải lên mạng khiến mọi người không ngừng xôn xao và đặt câu hỏi về hành động kỳ lạ của đứa trẻ. Một số người cho rằng có thể đó chỉ là cử chỉ khi trẻ bị ảo giác, tuy nhiên không ít người lại nhận định căn phòng đó tồn tại một nhân vật “bí ẩn” chỉ xuất hiện vào thời điểm đêm khuya.
hoalyly@vietbf sưu tầm