Tất nhiên chả ai muốn làm công việc phạm pháp này, nhưng ai cũng có lư do tại sao ăn cắp căn trộm. Nếu cứ chiều bản thân quá dẫn đến lấy tiền người khác để hưởng thụ th́ là sai lầm quá lớn. Phải chiến thắng bản thân bạn nhé, cùng vietbf.com khám phá thêm.
Nguyễn khai, “anh ta đánh bài thua món tiền lớn ở Lake Charles, và đây là lư do đi ăn cướp,” cảnh sát viên quận Harris Ben Katrib cho biết. Nguyễn nợ bạn gái số tiền $35.000 đô.
Nghi can cướp hơn 30 nhà thuốc tây và cây xăng. Photo Courtesy: Click2houston.com
DanVietHouston - Nam Van Nguyễn bị bắt giữ vào tối thứ ba vừa qua, sau khi một nhân viên cảnh sát thành phố Pearland phát hiện người đàn ông này vừa ra khỏi tiệm Walgreens nằm trên đường Westheimer, Houston, gần Beltway.
Các nhà điều tra cho biết, Nguyễn bị cáo buộc cướp hơn 30 tiệm thuốc tây và cây xăng trên khắp quận Harris v́ lư do cờ bạc.
Kể từ ngày 10 tháng 8 đến lúc bị bắt giữ, Nguyễn đă ra tay cướp tại hơn 30 cơ sở, gồm nhà thuốc CVS, Walgreens, cũng như một số cây xăng Shell.
Mỗi một lần hành sự, Nguyễn đội mũ bóng chày, đeo mắt kiếng đen. Anh ta sử dụng một bài giống nhau, vào mua kẹo hay một thanh kẹo cao su, rồi rút súng ra đe dọa, bắt nhân viên trong tiệm đưa tiền. Mỗi lần như vậy, anh ta thường ra khỏi tiệm với số tiền từ $100 - $300, tuy nhiên cũng có một trường hợp, Nguyễn lấy được $1000 đô.
Nguyễn khai, “anh ta đánh bài thua món tiền lớn ở Lake Charles, và đây là lư do đi ăn cướp,” cảnh sát viên quận Harris Ben Katrib cho biết. Nguyễn nợ bạn gái số tiền $35.000 đô.
Các nhà điều tra cũng cho hay, khoảng 10 năm trước Nguyễn cũng đi cướp với cách thức giống y như vậy, vào mấy nhà thuốc tây ở quận Fort Bend cướp tiền. Anh ta cuối cùng cũng bị bắt và bị kết án 25 năm tù. Nguyễn vừa mới được tha bổng trước thời gian. Lệnh phóng thích chưa kịp ráo mực, anh ta đă “ngựa quen đường cũ.”
Hương Giang (Click2houston)