MC Kỳ Duyên trên trang cá nhân đang xảy ra xung đột tột cùng với các fans với nhau và chị cũng bị chửi theo vào đó. Trong đó phải kể đến một fan chửi kịch liệt chị nhất là Khoi Nguyen. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Khoi Nguyen: Nguyễn Cao Kỳ chửi cộng sản cho đã rồi già về VN chửi lại đồng đội của mình người hi sinh lót đường cho gia đình NCK chạy khỏi Nam Việt Nam. Đẻ ra con gái cũng y chang: vừa khen khán giả Mỹ (đa phần chống cộng) dễ thương vừa đi đêm đám quan chức CS VN. Tiền làm mờ mắt và tên tuổi Nguyễn Cao Kỳ đời đời bị khinh bỉ
Ky Duyen Nguyen: Dumb ass get off my page!! Go get a life worth living! Don't think just because I'm a public figure that I'm not allowed to cuss your ass out! Stupid mofo!!
Johnny La: Đúng là kẻ trê, người cười, Chị Duyên nè, kệ người ta nói gì, thì nói. Đúng thì nghe, không thì mặc kệ họ, hơi đâu mà bận tâm với những chuyện ruồi bâu đó làm gì. Miễn sao mình làm việc chính nghĩa, đúng với lương tâm và bổn phận của mình, chấp với những người không hiểu biết làm gì cho mệt ra. Cố lên nhé... Vui vẻ tươi cười, vậy mới xinh đẹp và duyên dáng, rất nhiều Fan hâm mộ chị lắm đó, nhất là thích nghe giọng nói của chị, nụ cười duyên dáng và phong cách ăn mặc tuyệt đẹp. Phải gọi là quá chuẩn!!! Lên chị phải sống thật vui vẻ nhé. OK
Remember just do what you got to do, don't worry what other people said, at long you know what you are doing.
Good luck for your future... Wish the best of the best for you. Keep it going. Hopefully the movie Nữ Đại Gia you Will be successful...
Nguyen Cao Ky Duyen: Cậu nói này không phải do Kd nói, Kd lướt trên FB thấy ai post làm Kd phì cười nên post lại đây cho vui. Kd cũng là người Viêt Nam nhưng khi đọc thì chẳng thấy bị bức xúc hay tức tối gì. Có lẽ ngoài máu Việt Kd còn có thêm một loại máu nữa...máu tếu!! Trời ơi đùa một câu mà sao có nhiều người nhảy dựng lên như bị đốt nhà vậy?
Khương Việt: Máu tếu !! Đùa một câu cho vui , cho vui ai mà không thích và cấm đúng không cô Duyên , nhưng luận ở đời có những thứ không thể lấy ra thử và đùa được !
Có ai lấy lửa đùa với nhà tranh , có ai lấy ma tuý để dùng thử .
Có ai lấy phụ huynh của mình ra giởn , có ai lấy dân tộc mình ra đùa ?
Có chứ ... Đó là ...?
Tôi xin lổi cô Duyên , tôi không cố ý phản biện , nhưng tôi phải nói vì lòng tự hào dân tộc .
Nghèo cho sạch , rách cho thơm .
Giấy rách phải giữ lấy lề ...!
Dù có ai đó làm khác đi , dù xã hội có tiến bộ văn minh bội phần , nhưng quan điểm tôi
vẩn giữ những gì các cụ ngày xưa đã nói và dạy bảo , chào cô , chúc cô thăng tiến công danh nghệ thuật , trẻ và đẹp mãi mãi ...!
Nguyen Cao Ky Duyen: Khương Việt cám ơn Khương Việt. Kd ghi nhận tất cả những gì bạn nói và đồng ý. Nhưng xin hỏi nếu một người yêu dân tộc nhưng thấy dân tộc có những điều chưa hoàn hảo (dạ...không dám dùng chữ "xấu" nữa) mà muốn lên tiếng nêu ra đóng góp để thay đổi tốt hơn thì phải làm sao ạ? Vì nếu nói ra điều "chưa hoàn hảo" đó sẽ bị cho là có tội với tổ tiên?
Trước đây có nhiều người trách Kd sao lúc nào cũng nói chuyện vui chơi sao không lên tiếng về những tệ nạn và bất công trong xã hội? Giấy rách phải giữ lấy lề...tốt khoe xấu che... Nên Kd không nói về những tệ nạn của xã hội vì xã hội mình không hề có tệ nạn gì cả, con người mình hoàn toàn và cái gì cũng đẹp cả. Dạ ...xin hết lời. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn!
Còn rất nhiều comment, nhưng tạm xin phép ngừng tại đây.