Bộ Trưởng QP Phùng Quang Thanh đã xuất hiện trên truyền hình, nhưng chẳng ai dám chắc đó là “người thật việc thật”. Đặc biệt là với những phân tích dưới đây!
Với phiên bản Thanh heo silicon xuất hiện tối qua để báo chí chụp hình, quay clip đăng lên hòng dập tắt dư luận Thanh heo đã chết vì bị ám sát - Thùy Trang Nguyễn FB đưa tin - nhưng tác dụng đã hoàn toàn bị ngược !
Cộng đồng mạng gồm nhiều chuyên gia về hóa trang, giải phẫu thẩm mỹ, chuyên gia ảnh potoshop... đã chỉ ra người được đưa đến với cái tên Phùng Quang Thanh gắn trên áo là một phiên bản silicon mua từ Tàu cộng.
Hãy xem những bức ảnh bị cư dân mạng lôi ra để phân tích từng chi tiết khó có thể gây nhầm lẫn, nhận ra sự cẩu thả trong hóa trang, sự ngô nghê trong diễn xuất của nhân vật đóng thế :
Silicon cuộn lên tại cổ, tất cả ánh mắt của xung quanh soi vào đầy nghi ngờ. Áo quá rộng.
Ảnh : TTN.
Chân và đùi quá nhỏ trong ống quần rộng.
Đây là một người ? Đầu bỗng dưng dài bất thuờng, sống mũi gồ cao, cánh mũi dày và rộng.
Mũi, miệng to gấp rưỡi mọi khi ?
Đầu dài kinh ngạc, mắt gian sảo khác xưa.
Bắt tay toàn quay đi tránh lộ các rãnh ghép tại mắt, mũi, cổ. Thanh cao hơn ông Nhân ?
Thanh 1m62, Ông Nhân 1 m71.
Đi rón rén như người nhựa, tránh bị lộ các phần độn ở bụng, tay giữ các phụ kiện trong người.
Cao bất thường hơn hẳn các tướng tá khác ? Cao hơn Đỗ Bá Tỵ 12 cm ?
Vậy vì sao lại phải dùng Thanh phiên bản silicon để xuất hiện trước báo giới ? Vì sao lại chỉ xuất hiện ban đêm mà không phải ban ngày ? Vì sao không có ghi âm thanh lời nói ? Vì sao không Mặc đồ mùa hè như nhiều tướng tá khác, vì sao nói từ nay sẽ ở lại trụ sở Bộ Quốc phòng mà không về nhà nữa ... ?