Hồ Ngọc Hà gắn với bộ môn Yoga đã từ lâu. Vừa qua người đẹp hóm hỉnh chia sẻ rằng, cô suýt chết khi ngâm mình ở khí lạnh -170 độ C với bài tập Yoga.
Hồ Ngọc Hà là một trong những mỹ nhân đẹp nổi tiếng của showbiz, nhắc đến cô người ta luôn nghĩ ngay đến một “nữ hoàng giải trí” thứ thiệt khi luôn dẫn đầu về đẳng cấp nhan sắc, thời trang và cả cách làm đẹp.
Hồ Ngọc Hà là một trong những mỹ nhân có nhan sắc nổi bật trong showbiz Việt.
Sau hơn 10 năm gia nhập làng giải trí, nhan sắc của Hà Hồ gây thương nhớ bởi vóc dáng thanh mảnh, làn da trắng ngần và vẻ đẹp lai mang chút hoang dại, quyến rũ. Đặc biệt cộng với chế độ chăm sóc da, luyện tập và một đời sống tinh thần lạc quan đã giúp cô xinh đẹp và rực rỡ hơn.
Hà Hồ xem yoga như một sở thích chứ không đơn giản chỉ là một bộ môn thể dục.
Một trong những bí quyết làm đẹp mà nữ ca sỹ sinh năm 1984 “chung thủy” nhất đó chính là yoga. Nhiều người nhận xét rằng, cô chính là “con nghiện” yoga chính hiệu. Cô gắn bó với bộ môn này khá lâu và nó đã trở thành một sở thích. Mỗi tuần, dù lịch làm việc bận rộn cỡ nào cô đếu cố gắng dành ra 3-5 buổi để tập hoặc hôm nào rảnh rỗi cô tăng lên 2 buổi/ ngày. Bên cạnh tác dụng giúp tinh thần sảng khoái, yoga là môn khiến cả cơ thể cô phải vận động, các cơ bắp được kéo dãn, mạnh khỏe, thon thả hơn. Vì vậy, môn này rất có ích cho sắc đẹp và vóc dáng.
Mỹ nhân tranh thủ tập Yoga mọi nơi mọi lúc. Không chỉ ở trong phòng tập mà ngay trên bãi biển.
"Quay lại với gym mà vẫn chung tình với yoga. Tuy nhiên cần tìm lại những múi cơ và thể lực tốt hơn. Nhưng điều cực kỳ đặc biệt là trước khi tập, tôi được ngâm mình trong bồn khí lạnh -170 độ để giúp các tế bào tái tạo trẻ, gần chết vì lạnh nhưng sau đó thì tuyệt vời. Từng thớ thịt săn chắc hơn và nhiều năng lượng hơn để tôi tập luyện"- nữ ca sỹ chia sẻ.
Ngay sau khi dòng trạng thái của cô đăng lên đã nhận được nhiều cảm xúc thích thú từ mọi người. Ai cũng phải ngưỡng mộ độ chịu khó của cô nàng. Đúng là đẹp tự nhiên nhưng không tự nhiên mà đẹp, tất cả đều có quá trình và kết quả của quá trình khổ luyện.
Với bức ảnh chụp từ đằng sau thế này đã phô diễn toàn bộ đường cong nóng bỏng và dáng ngọc chuẩn từng cm của Hà Hồ.
Vóc dáng khiến ai nhìn vào cũng phải mơ ước của bà mẹ 1 con nổi tiếng nhất showbiz này.
chưa chắc ...bà 8 cục trĩ cũng tranh cây cà lem . Nói tới thấy bà 8 với 8 tàng làm tui giựt mình
không biết có họ hàng không ?????????????????
Tui mới chính là người giựt mình vì tin này của bác nè...chắc phải về lục coi lại gia phả thử,coi trong họ nhà 8 có lòi ra bà 8 trĩ nào không (nếu có chắc đem đi ngâm nước đá ở -170 độ c cho bả teo trĩ lại )...
The Following 4 Users Say Thank You to 8 tàng For This Useful Post:
Tui mới chính là người giựt mình vì tin này của bác nè...chắc phải về lục coi lại gia phả thử,coi trong họ nhà 8 có lòi ra bà 8 trĩ nào không (nếu có chắc đem đi ngâm nước đá ở -170 độ c cho bả teo trĩ lại )...
Nhà Bác khỏi cần lục gia phả làm chi . Tui vừa bấm ngón tay đếm ra bà 8 buôn thuốc lậu và bao cao su . Còn nhà bác loại 8 tàn canh gió lốc tìm kiếm diểm G sau chữ tàn là chịu thua khâm phục nhà bácluôn
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Last edited by hoanglan22; 09-16-2018 at 04:35.
The Following 3 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Nhà Bác khỏi cần lục gia phả làm chi . Tui vừa bấm ngón tay đếm ra bà 8 buôn thuốc lậu và bao cao su . Còn nhà bác loại 8 tàn canh gió lốc tìm kiếm diểm G sau chữ tàn là chịu thua khâm phục nhà bácluôn
Bác nhắc mới nhớ đến théc méc của mình .Lâu nay cứ suy nghĩ mãi cái điểm đó là diểm gì mà người kêu điểm G(ghê ) ,kẻ gọi điểm G(gờ ) .Mình cũng thử gờ gờ cả cơm nguội chiên ,lẫn phở gà coi nó có ghê không...chỉ thấy phê phê ,còn bên kia thì họ bảo nó tê tê ,đê mê...nên vẫn chưa biết nó ghê chỗ nào ...
( Nói cho bảnh vậy thôi ,chứ ráng lắm nên may mắn chưa xếp vào hàng :
Cờ đương dở cuộc không còn nước.
Bạc chưa thâu canh đã chạy làng .)..
The Following 4 Users Say Thank You to 8 tàng For This Useful Post:
Bác nhắc mới nhớ đến théc méc của mình .Lâu nay cứ suy nghĩ mãi cái điểm đó là diểm gì mà người kêu điểm G(ghê ) ,kẻ gọi điểm G(gờ ) .Mình cũng thử gờ gờ cả cơm nguội chiên ,lẫn phở gà coi nó có ghê không...chỉ thấy phê phê ,còn bên kia thì họ bảo nó tê tê ,đê mê...nên vẫn chưa biết nó ghê chỗ nào ...
( Nói cho bảnh vậy thôi ,chứ ráng lắm nên may mắn chưa xếp vào hàng :
Cờ đương dở cuộc không còn nước.
Bạc chưa thâu canh đã chạy làng .)..
tui công nhận bác 8 chuyên gia ngâm kíu điểm "dzê"....bác nhè phở bò, phở gà mà kiếm thì mấy điểm này nó lặn mất tiêu rồi bác 8.....hahahahha
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Mấy bác tôi thấy chê bai nhiều quá hê - mà em nó ngồi bên cạnh có ngứa ngáy ngũ chi không? Tôi thấy cái tướng nó cũng được đấy chứ, thơm hôi thế nào thì phải rờ thử mới đánh giá được. Haha, Andy này chưa bao giờ chê đàn bà có thân hình ... mảy mảy.
The Following User Says Thank You to andy82 For This Useful Post:
Mấy bác tôi thấy chê bai nhiều quá hê - mà em nó ngồi bên cạnh có ngứa ngáy ngũ chi không? Tôi thấy cái tướng nó cũng được đấy chứ, thơm hôi thế nào thì phải rờ thử mới đánh giá được. Haha, Andy này chưa bao giờ chê đàn bà có thân hình ... mảy mảy.
không có ai chê chỉ vì ả nổ ngâm -170 độ C là teo hết ...mong andy kiếm được điểm G gì đó kể cho bà con nghe nhen...
The Following 2 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
không có ai chê chỉ vì ả nổ ngâm -170 độ C là teo hết ...mong andy kiếm được điểm G gì đó kể cho bà con nghe nhen...
Thế hả, xin lỗi các bác nhé. Tại vì Andy vội xem hình, bỏ giai đoạn đọc nội dung (thường không có cái gì đáng đọc) nên vu oan các bác quá.
Ngày nay đồ ăn loại xì nitro kiểu -170 cũng là thường thôi. Chịu khó thổi nóng, đừng dại sờ nắn vội vàng thì không bị bỏng lạnh. Ủ nóng thì đá cũng chảy thành nước, lần theo nước thì cũng ra mà.
The Following 2 Users Say Thank You to andy82 For This Useful Post:
không có ai chê chỉ vì ả nổ ngâm -170 độ C là teo hết ...mong andy kiếm được điểm G gì đó kể cho bà con nghe nhen...
Quote:
Originally Posted by andy82
Thế hả, xin lỗi các bác nhé. Tại vì Andy vội xem hình, bỏ giai đoạn đọc nội dung (thường không có cái gì đáng đọc) nên vu oan các bác quá.
Ngày nay đồ ăn loại xì nitro kiểu -170 cũng là thường thôi. Chịu khó thổi nóng, đừng dại sờ nắn vội vàng thì không bị bỏng lạnh. Ủ nóng thì đá cũng chảy thành nước, lần theo nước thì cũng ra mà.
hahahah!! chắc andy vừa mới coi mấy cái hình thì gọi bro nắng cực té ngã rồi .. thời gian đâu mà đọc trọn bài .. kakkkka
The Following 2 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.