Gần đây dư luận đang bàn tán xôn xao vụ tự thuê người chặt tay và chân của mình để được hưởng hỗ trợ 3,5 tỷ tiền bảo hiểm.Đây là sự việc hy hữu xảy ra tại Việt nam và trên Thế giới.Đánh dấu một sự phát triển vượt bậc của Việt nam.
Thỉnh thoảng nghe mấy bạn trong ngành Bảo Hiểm kể, có ông khai đau răng để lấy tiền mà cứ nhổ hoài…một cái răng. So với vụ nhổ răng, thì việc chặt tay chân để lừa bảo hiểm nhân thọ là cú sốc lớn của Việt Nam. Mấy nhà biên kịch Hollywood còn phải cắp cặp qua ghi chép về làm phim. Nhiều người dự đoán, Việt Nam đi…chậm nhưng chắc chắn sẽ còn rộ và tinh vi hơn ;v
Chuyện Lý Thị Niên (1986) ở Phúc Thọ, Hà Nội thuê Doãn Văn Doanh (1995) gần nhà giá 50 triệu đồng (đã đưa trước 3 triệu) để chặt cụt 1/3 bàn tay trái, 1/3 bàn chân trái mình nhằm thực hiện hành vi trục lợi 3,5 tỉ đồng bảo hiểm, nhiều người biết rồi ha!
Theo thông tin, Cơ quan CSĐT Công an Bắc Từ Liêm, Hà Nội có quyết định không khởi tố vụ án thuê người chặt tay chân đối với chị Niên!
...
Theo luật sư Đinh Quỳnh Như - Giám Đốc Công ty Luật TNHH An Luật, cần xem xét các dấu hiệu cấu thành tội cố ý gây thương tích đối với Doãn Văn Doanh theo Điều 104 Bộ Luật Hình sự. Hành vi Doanh có các dấu hiệu của tội này!
Cụ thể, Doanh hoàn toàn có nhận thức và điều khiển hành vi để gây thương tích, tổn hại sức khoẻ người khác (Niên bị tổn thương 79% cơ thể theo giám định). Doanh cũng hoàn toàn có năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Ở đây, đặc biệt việc thực hiện hành vi là theo thoả thuận của Niên, tuy nhiên điều này không phải là yếu tố thay đổi cấu thành tội phạm; bởi thoả thuận đó là vi phạm điều cấm và đạo đức xã hội!
- Túm lại, không phải ai kêu chặt là cứ…xả cứ phang đại, nha chưa.