V́ sao lại ngư dân t́m được phi công và ghế Su-30MK2, quân đội VN th́?
Vietbf.com -Từ ngày xảy ra vụ tai nạn hai máy bay Su-30 và CASA-212 đă rơi trên biển, nhưng người ngư dân đă góp phần t́m được hai phi công, v́ trong đó có cứu được một phi công c̣n sông và phi công khác đă chết, nay lại t́m được thêm ghế của ghế Su-30MK2.
Chiếc ghế ngư dân t́m thấy được xác định là ghế của phi công Su-30MK2. Ảnh: Hải Ninh.
Rạng sáng 26/6, ông Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi, ở xă Hải Ninh) cùng nhóm lao động ra vùng biển Thanh Hóa giáp ranh tỉnh Nghệ An đánh cá. Khi đang kéo lưới (ở tọa độ 10 độ vĩ bắc, 11 độ kinh đông), ông Sơn phát hiện vật thể lạ nằm trong giă kéo (loại lưới đánh bắt cá).
“Qua xem xét, nhận định vật lạ rất giống với h́nh dáng chiếc ghế ngồi trên máy bay Su-30 nên chúng tôi lập tức cho tàu quay vào bờ và tŕnh báo chính quyền”, ông Sơn kể và cho hay vật thể lạ lúc được phát hiện ch́m sâu dưới đáy biển chứ không nổi trên mặt nước.
Ông Lê Vũ Hạnh, Trưởng công an xă Hải Ninh cho biết, sau khi lập biên bản, vật thể lạ đă được đưa về trụ sở UBND xă. “Ngay trong sáng nay, các đơn vị quân đội, biên pḥng đă về kiểm tra và thu giữ hiện vật này”, ông Hạnh nói.
Chiếc ghế hư hỏng vài bộ phận nhưng c̣n khá chắc chắn. Ảnh: Hải Ninh.
10h sáng nay, ông Lê Đ́nh Phương, Chủ tịch xă Hải Ninh cho biết, đại diện Trung đoàn 923 đă về địa phương xác minh và khẳng định đây là ghế phi công Trần Quang Khải (Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923) ngồi khi huấn luyện, do mỗi phi công đều gắn với số hiệu trên ghế.
Trung đoàn 923 đang làm thủ tục để chuyển chiếc ghế này về đơn vị.
Đồ họa: 10 ngày tiêm kích Su 30 và tuần thám CASA 212 gặp nạn
Sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 rơi trên vùng biển Nghệ An khi thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và thượng tá Trần Quang Khải đang làm nhiệm vụ huấn luyện. Anh Cường được ngư dân cứu sống một ngày sau đó, c̣n thi thể phi công Khải được t́m thấy tối 17/6. Ngày 23/6, nhà chức trách vớt được mảnh vỡ máy bay Su 30-MK2.
Tiêm kích Su-30MK2 do Nga sản xuất, là máy bay chiến đấu hiện đại, có thể hạ mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Theo các chuyên gia, khi gặp sự cố phi công Su-30 thoát hiểm khẩn cấp bằng cách nhấn nút trước ghế lái để kích hoạt hệ thống ghế phóng dù. Liều phóng phản lực đẩy ghế thoát khỏi buồng lái, bay lên một độ cao nhất định, sau đó ghế tách ra, c̣n dù và túi đồ cấp cứu đi cùng phi công.
nào là những kỹ thuật tiên tiến của đảng cs chó đẻ , nào là đỉnh cao trí tuệ mà ĐM thua cả người dân chèo thúng đánh cá chẳng có 1 cái ǵ gọi là tiên tiến mà vớt được ghế của thằng tài xế lái máy bay , ĐLM tụi bay để dân gọi bọn đảng cs chó đẻ đéo biết cái nhục là ǵ cũng quá đúng .
The Following 6 Users Say Thank You to freenet For This Useful Post:
Chuyện nguy hiểm chết người để “ngư dân” làm có sao đâu? C̣n bộ đội để dành “đội địch” chứ... Không thấy bộ đội cộng sản sử dụng tuyệt chiêu “đôi bộ” một cái là.... trọn cả hai miền Nam ,Bắc “thống nhất chuẩn bị cống nạp cho Chệt quân” hay sao? Gần 42 năm rồi từ khi phỏng giái ,th́ mặt giăc phỏng giái quân đă đéo dám ló đầu heo ra mà ngắm nghía ,chứ đừng có nói đến bọn 5B chúng tao dám... “ngưng đội”... Đéo!ngưng ...lấy đâu phân mà ăn Hohohohoho..........
Tội nghiệt !Thiệt là tội nghiệt quá đi ......
The Following 2 Users Say Thank You to hungnam For This Useful Post:
Originally Posted by cavalier View Post
Chuyện nguy hiểm chết người để “ngư dân” làm có sao đâu? C̣n bộ đội để dành “đội địch” chứ...
Con mẹ mày. Mày không cần quảng cáo th́ cũng biết là bộ đội dùng để "Đội Địch" rồi. Chúng mày cứ đội ở dưới mà đội lên để chờ phân bên trên thả xuống.
Tụi mày ăn phân Chệt mà sống nên óc toàn là cứt.
The Following 5 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Chuyện nhỏ th́ để “ngư dân” làm chứ có sao đâu? C̣n bộ đội để dành “hù địch” chứ... Không thấy bộ đội cộng sản sử dụng tuyệt chiêu “hù” một cái là.... trọn cả miền Nam “anh dũng đào tẩu trước địch quân” hay sao? Gần 42 năm rồi mà cũng đéo dám ló đầu heo ra mà ngắm nghía chứ đừng có nói là làm... “cách mạng”... Đéo! Hohohohoho..........
Ớ hay cái anh này nhễ, cái ghế ngồi i... của tui mà cứ mang ra trang giành làm cái đếch ǵ ... trả lại cho tui đây ...
The Following User Says Thank You to hmta1982 For This Useful Post:
Chuyện nhỏ th́ để “ngư dân” làm chứ có sao đâu? C̣n bộ đội để dành “hù địch” chứ... Không thấy bộ đội cộng sản sử dụng tuyệt chiêu “hù” một cái là.... trọn cả miền Nam “anh dũng đào tẩu trước địch quân” hay sao? Gần 42 năm rồi mà cũng đéo dám ló đầu heo ra mà ngắm nghía chứ đừng có nói là làm... “cách mạng”... Đéo! Hohohohoho..........
Nhiều Con tinh trùng rơi văi của những thằng lính viễn chinh đế quốc mẽo mua dâm boom boom với mẹ thằng này sanh nao ra đầu heo năo chó đỉnh cao bán kẹo cao su cu li thất học của miền nem Việt nem nhưng được con áo ấm nhưng sau 1975 đàn ḅ vào thành phố chúng tưởng được phỏng dái ngờ đâu bọn trường sơn phỉ nhỏ chúng coi chúng như những con kư sinh trùng ghê tởm .. nay may mắn được đổi đời sang đây nay kiếm Chop Chop lại cúi cổ cụp đầu vét máng bưng bô cho bọn trường sơn... có ngày nó cũng bị chuck ca ca dau
Sugar sugar a cow shit no know ugly tiger
Last edited by haithuyensatcong; 06-26-2016 at 19:34.
Chuyện nhỏ th́ để “ngư dân” làm chứ có sao đâu? C̣n bộ đội để dành “hù địch” chứ... Không thấy bộ đội cộng sản sử dụng tuyệt chiêu “hù” một cái là.... trọn cả miền Nam “anh dũng đào tẩu trước địch quân” hay sao? Gần 42 năm rồi mà cũng đéo dám ló đầu heo ra mà ngắm nghía chứ đừng có nói là làm... “cách mạng”... Đéo! Hohohohoho..........
bữa nay anh sẻ ráng không ghẹo hay châm biếm cưng nữa, one day at a time hahaha, deep breath in , deep breath out, mmmmm hahhaha
nhiều con tinh trùng rơi văi của bọn lính viễn chinh đế quốc mẽo đi mua dâm với đám gái bành ś nách ba sinh ra thằng đầu heo năo chó thất học culi cu less..
Cu em tí tẻo t́ teo
Nhiều loài tinh ngoại boom boom lỗ này
Sinh ra em bé nạ ḍng
Nửa trai nửa gái nàm sao bây giờ
May nay hắc đế chen vào
Mửa người nửa ngợm nhận vào thế gian
Giờ đây nắp cống mở toang
Bóng cô bống cậu thà hồ lấy nhau
Năo này không giống người thường
Nửa ḍng máu vịt bao ḍng máu unknow
Nay nàm vét máng bưng bô
Cho loài dă thú trường sơn khỉ đù
Đường một đống đống cứt trâu
Tưởng đâu là bảnh ai ngờ chăn trâu
Last edited by haithuyensatcong; 06-26-2016 at 20:08.
Originally Posted by cavalier View Post
Chuyện nguy hiểm chết người để “ngư dân” làm có sao đâu? C̣n bộ đội để dành “đội địch” chứ...
Con mẹ mày. Mày không cần quảng cáo th́ cũng biết là bộ đội dùng để "Đội Địch" rồi. Chúng mày cứ đội ở dưới mà đội lên để chờ phân bên trên thả xuống.
Tụi mày ăn phân Chệt mà sống nên óc toàn là cứt.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.