Không nhận được giải Nobel, Hoàng Kiều không cưới Ngọc Trinh làm vợ
Tỷ phú gốc Việt Hoàng Kiều thông báo sẽ không lấy Ngọc Trinh làm vợ, trừ phi ông nhận giải Nobel. Điều này làm người đẹp Ngọc Trinh hoàn toàn vỡ mộng đào mỏ của vị đại gia này bằng cách lấy ông ta làm chồng và chờ ông này chết để thừa hưởng tài sản.
Ông Hoàng Kiều thông báo với truyền thông như sau:
"Hiện tại, chúng tôi trân quý từng khoảnh khắc yêu đương bên nhau. Tôi đã nói với Ngọc Trinh rồi. Cô ấy hãy cho tôi vài ba năm nữa đợi tôi tập trung làm vài nghiên cứu, thí nghiệm về việc bào chế ra các loại dược thảo không độc tố giúp hỗ trợ điều trị các loại bệnh ung thư, cùng nhiều loại bệnh như viêm gan, hoặc HIV… Đó là những ấp ủ tâm huyết của tôi bao năm nay. Nếu tôi thành công và nhận giải Nobel cho công trình này, chúng tôi sẽ làm đám cưới."
LMAO Trinh tưỡng dể làm bà Kiều, nhưng ai ngờ Kiều ca bài Tôi Chưa Có Nàng Trinh
Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa
mời Trinh đến với tôi, giờ này còn nổi trôi,
riêng tôi xin từ chối, mà Trinh chán gì nơi,
nàng Trinh chán gì nơi, Trinh là của muôn người,
mặc tình Trinh lả lơi, Trinh chẳng phải riêng ai,
Trinh đi rồi Trinh tới, ngại rằng Trinh kém tươi.
Chiêu lày ngoại y dôn thúi háng cũng đã mần với chuyên ra đào mỏ VHV hahahha; đúng là vỏ quýt dầy có móng tay nhọn
The Following 6 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Chờ ông: vài năm bào chế ra các loại dược thảo...điều trị các loại bệnh ung thư
Chờ ông: nhận giải Nobel
Thôi vậy là vỡ mộng đào mỏ rồi Trinh ơi, bỏ công thổi kèn, bỏ công cho ông nó coi, cho ông nó gãi...hahaha
Last edited by ogvn; 12-30-2016 at 15:21.
The Following 5 Users Say Thank You to ogvn For This Useful Post:
chờ ông nội hoàng kiều vài năm nữa .. vài năm là mấy năm vậy ông nội .. thêm 8 hay 10 năm nữa là 80 hay 82 thì thằng nhỏ của ông nội này không biết còn tồn tại không nữa .. thôi rồi ngoc chinh ơi, hãy quay về với lobster đi... hahahahaha
Last edited by tctd; 12-31-2016 at 00:30.
The Following 4 Users Say Thank You to tctd For This Useful Post:
LMAO Trinh tưỡng dể làm bà Kiều, nhưng ai ngờ Kiều ca bài Tôi Chưa Có Nàng Trinh
Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa
mời Trinh đến với tôi, giờ này còn nổi trôi,
riêng tôi xin từ chối, mà Trinh chán gì nơi,
nàng Trinh chán gì nơi, Trinh là của muôn người,
mặc tình Trinh lả lơi, Trinh chẳng phải riêng ai,
Trinh đi rồi Trinh tới, ngại rằng Trinh kém tươi.
Chiêu lày ngoại y dôn thúi háng cũng đã mần với chuyên ra đào mỏ VHV hahahha; đúng là vỏ quýt dầy có móng tay nhọn
nói quá đúng và rất hay không cần chỉnh - nhứt tiển hạ song điêu
The Following 3 Users Say Thank You to thangbomngo For This Useful Post:
LMAO Trinh tưỡng dể làm bà Kiều, nhưng ai ngờ Kiều ca bài Tôi Chưa Có Nàng Trinh
Đợi hai ba năm nữa, quê mình thôi khói lửa
mời Trinh đến với tôi, giờ này còn nổi trôi,
riêng tôi xin từ chối, mà Trinh chán gì nơi,
nàng Trinh chán gì nơi, Trinh là của muôn người,
mặc tình Trinh lả lơi, Trinh chẳng phải riêng ai,
Trinh đi rồi Trinh tới, ngại rằng Trinh kém tươi.
Chiêu lày ngoại y dôn thúi háng cũng đã mần với chuyên ra đào mỏ VHV hahahha; đúng là vỏ quýt dầy có móng tay nhọn
cha nội sửa bài nhạc của người ta coi chừng bi kiện đó nghe
The Following User Says Thank You to hoaghoatham For This Useful Post:
Họ có tiền mà, họ muốn làm gì thì làm miễn là ko vi phạp pháp luật. Nhưng, đừng có đem lên mặt báo để đám trẻ nó bắt chước hay chửi đồ già ko nên nết thì chả ra gì.
Họ có tiền mà, họ muốn làm gì thì làm miễn là ko vi phạp pháp luật. Nhưng, đừng có đem lên mặt báo để đám trẻ nó bắt chước hay chửi đồ già ko nên nết thì chả ra gì.
Chỉ có vài trăm triệu tiền Hồ mà hứa 10 năm trước còn không cho thì nói chi đến vài trăm triệu Mỹ Kim. HK nuôi em Trinh này thì cũng giống như nuôi chó kiểng. Vui thì tròng cổ dắt đi dạo phố, buồn thì cho ngồi hầu rượu các đại gia. Thế thôi.
theo tôi biết thì đâu có giải nào cho thằng ngu, thằng nào lú như thằng già này đâu mà chắc nó đang nằm trong cái lổ của con NT nên nó mơ quá hahaha thôi nằm trong đó luôn đi mày
Có tham vọng Nobel như thế cũng tuyệt chứ HK! Cố lên nhé. Cũng như.. nếu Trump mà để lời gièm tiếng pha ảnh hưởng chính mình trong gần 20 tháng qua, thì làm sao chụp được cái ghế TT? Nhể?
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.