Số người đi chơi trước và sau Noel tại TP.HCM khiến không khí đã bị ô nhiễm nặng lại thêm ngột ngạt, mùi hôi của đám đông người đổ về trung tâm thành phố. Khác với nhiều nơi trên thế giới đón Giáng Sinh trong yên bình thì TP.HCM lại đón lễ trong xô bồ, tự sướng. "Chim khôn tránh bẫy, tránh dò, Người khôn tránh chốn xô bồ mới khôn."
Không phải là giờ cao điểm, nhưng nhiều tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM chiều 23.12 xảy ra kẹt xe kinh hoàng, hàng nghìn người và phương tiện ngập trong khói bụi, nhích từng chút một để di chuyển.
Ngày 24 tháng 12, từ 19h, hàng tấn người đổ ra khu trung tâm TP.HCM vui chơi Noel. Các tuyến đường ở trung tâm như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Phạm Ngọc Thạch, Lê Lợi (quận 1)... dòng xe kẹt cứng.
20 giờ 30, mọi ngả đường đổ về khu vực trung tâm khiến người dân như chết đứng vì chẳng còn có thể thở nổi.
Ngày 25 cũng trong tình trạng tương tự khi quá đông người đi xem Noel, chụp ảnh tự sướng khiến tình trạng an ninh, giao thông tê liệt.