Một con khỉ giựt lấy từ trong tay bà mẹ một em bé sơ sinh. Em bé đã chết ngay sau đó. Sự việc xảy ra ở thành phố Agra, nơi có ngôi đền Taj Mahal, hôm Thứ Năm, 15/11.
Bản tin của hãng thông tấn AFP nói rằng, đứa bé trai mới sinh được 12 ngày đang được bà mẹ cho bú thì một con khỉ mặt đỏ lọt vào trong phòng tối ngày Thứ Hai, theo lời phó cảnh sát trưởng Prashant Verma.
Con khỉ chụp lấy đứa nhỏ, nhảy lên mái của các căn nhà trong khu phố đông đảo cư dân và cũng là nơi nhiều du khách lui tới này.
Dân chúng địa phương rượt đuổi theo con khỉ sau khi bà mẹ đứa bé la cầu cứu, khiến nó phải bỏ lại đứa bé trên nóc một căn nhà.
Ông Verna nói đứa bé được đưa vào bệnh viện và các bác sĩ tại đây xác nhận là đã chết. Tuy nhiên, do gia đình không cho giảo nghiệm tử thi nên không biết rõ nguyên nhân gây ra cái chết của đứa bé là do bị té, khỉ cắn hay điều gì khác.
Ấn Độ hiện có khoảng 50 triệu con khỉ và ở thành phố Agra có chừng 10,000 con, hay đi ăn cắp thức ăn, phá phách cư dân và đột nhập vào nhà.
Các cuộc tấn công của khỉ mặt đỏ, loại khỉ thấy rất nhiều ở Ấn Độ, thường xuyên xảy ra ở thành phố Agra.
Mới tuần qua, một bé gái ở Agra bị thương tích trầm trọng sau khi bị các con khỉ hung dữ tấn công.
Hồi Tháng Năm, có hai du khách Pháp bị thương do khỉ gây ra lúc họ đang đứng chụp hình ở đền Taj Mahal.
Số người bị khỉ tấn công ở Ấn Độ không được biết rõ ràng, tuy nhiên có gần 1,600 người bị khỉ cắn ở thủ đô New Delhi trong năm 2016, theo các con số của chính phủ.
Một cựu thị trưởng thành phố New Delhi thiệt mạng vào năm 2007 sau khi rơi từ trên ban công nhà xuống đất vì bị các con khỉ tấn công.