Về Tiền Giang với vợ con từ Cần Thơ, cụ ông 80 tuổi đã không thể ngờ rằng lại có chuyện với vợ con mình. Ông đã thực sự hoảng hồn và ngã quỵ khi thấy vợ và con trai đã gục chết. Điều đáng sợ là người vợ đã 69 tuổi và con trai 39 tuổi của ông đã ra đi với nhiều vết thương trên thi thể.
Chiều 25.3, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân tử vong của 2 người là mẹ con ruột.
Theo thông tin ban đầu từ những người dân có mặt tại hiện trường vụ việc kể lại, vào khoảng 14h40 phút ngày 25.3, ông Trần Hồng (80 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thị Thập, thuộc địa bàn phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vừa đi Cần Thơ về đến nhà thì phát hiện vợ và con ông nằm chết úp mặt xuống bên dưới nền xi măng. Trên người nạn nhân có nhiều máu và nhiều vết thương.
Người dân tụ tập tại hiện trường. Ảnh: M.T.
Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Hồng Thứ (SN 1948) cùng con trai là anh Trần Kỳ Nam (SN 1978). Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.
Do đang hoảng loạn nên gia đình chưa kiểm tra tài sản có mất gì hay không.
Hàng xóm cho biết trong buổi sáng đến trưa xảy ra vụ việc, họ không nghe tiếng động bất thường nào từ nhà ông Hồng. Anh Nam chưa có gia đình và sống chung với cha mẹ, khá hòa đồng với xóm giềng.
Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để điều tra.