Tổng thống đắc cử Donald Trump đã làm một điều chưa ai từng làm, đó là phá lệ 11 đời Tổng thống. Người đảm trách vai trò xướng ngôn viên trong các buổi lễ nhậm chức, ông Charles Brotman, sẽ không được giao nhiệm vụ này. Thay vào đó sẽ là một người dẫn chương trình tự do Steve Ray.
Theo CNN, cụ ông Brotman lần đầu tiên dẫn một buổi lễ tuyên thệ nhậm chức là vào năm 1957, thời Tổng thống Dwight D. Eisenhower. Suốt từ đó cho tới nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của ông Barack Obama, Brotman luôn là xướng ngôn viên trong các buổi lễ tuyên thệ, tổng cộng đã 11 lần.
Trả lời phỏng vấn tờ WJLA, ông cho biết mình cảm thấy rất đau lòng khi lần đầu nghe nói về quyết định trên.
"Tôi đã làm công việc này 60 năm rồi". Tuy vậy, ông vẫn gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới người sẽ kế nhiệm mình.
Thay thế cho ông Brotman sẽ là Steve Ray, người dẫn chương trình tự do 58 tuổi. Phát biểu sau khi biết mình sẽ được dẫn trong lễ tuyên thệ ngày 20/1 tới, ông Steve Ray bày tỏ sự tôn trọng cao nhất với cụ Charles Rotman.
"Tôi không phải là người thay thế ông ấy, tôi không lấy đi vị trí của ông ấy, tôi đơn giản chỉ là người tiếp theo đảm trách công việc trên mà thôi", Steve Ray nhấn mạnh.
VietBF © sưu tầm