Khiển trách các Công an đá hụt, lở tay gạt trúng má phóng viên
Vietbf.com -Vụ Công an xô xát với phóng viên nhà báo, vì các đồng chí Công an lở dùng tay gạt trúng má phóng viên Quang Thế, và có hành vi giơ chân đá mặc dù không trúng. Còn đồng chí khác đã gạt tay vào một cái máy quay, chỉ khiển trách kiểm điểm, và rút kinh nghiệm lại các đồng chí này.
Chiều 29.9, trả lời câu hỏi của phóng viên, đại tá Nguyễn Duy Ngọc cho biết, sự việc xảy ra xô xát giữa hai bên là có.
Ông Ngọc cho hay: Khi lực lượng Công an đang tiến hành bảo vệ hiện trường vụ một lái xe taxi tử vong dưới chân cầu Nhật Tân, có cả lực lượng cảnh sát công khai, công an xã, trinh sát hóa trang và đơn vị nghiệp vụ để tổ chức biện pháp để xác minh vụ việc theo chỉ đạo của Cơ quan cảnh sát điều tra, thì có một số phóng viên tiến tới hiện trường để tác nghiệp, không xuất trình được thẻ nhà báo, giấy giới thiệu theo yêu cầu của những người bảo vệ hiện trường.
Đội phó Đội CSHS CA huyện Đông An, Nguyễn Văn Thuyên chỉ mặt phóng viên
Trong quá trình làm nhiệm vụ đồng chí Hưng và Thuyên đã có giải thích và yêu cầu với phóng viên không được vào. Hai bên có xô xát, đồng chí Hưng đã dùng tay gạt phóng viên Quang Thế trúng má, có hành vi giơ chân đá mặc dù không trúng. Còn đồng chí Thuyên gạt tay vào một cái máy quay.
Theo Đại tá Ngọc “đến nay đã xử lý kỷ luật hình thức khiển trách đồng chí Hưng, còn đồng chí Thuyên chưa có hành động cụ thể gây ra các tác hại cụ thể chúng tôi đã yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm”. Vụ việc lại tiếp tục một phen dậy sóng sau phát ngôn của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc.
Ngô Quang Hưng, CSHS Đông Anh xô xát với phóng viên Quang Thế, báo Tuổi trẻ
[ ... Khi lực lượng Công an đang tiến hành bảo vệ hiện trường vụ một lái xe taxi tử vong dưới chân cầu Nhật Tân, có cả lực lượng cảnh sát công khai, công an xã, trinh sát hóa trang và đơn vị nghiệp vụ để tổ chức biện pháp để xác minh vụ việc theo chỉ đạo của Cơ quan cảnh sát điều tra, thì có một số phóng viên tiến tới hiện trường để tác nghiệp ...]
Đ.M... Chỉ có một vụ tai nạn mà việt cộng đem cã mật thám lẩn công an nổi công an chìm ra để hù dọa dân.
Côn an việt cộng khiển trách thằng côn đồ công an là tại sao không đá cho trúng thật mạnh, không đánh cho bầm dặp người phóng viên. Vì việt cộng là ''không đánh cho có, có đánh cho chừa''
The Following User Says Thank You to 5com For This Useful Post:
Nhìn hình là ai cũng có thể thấy rỏ thái độ hung hản,côn đồ của 2 thằng CA mất dạy những con chó trung thành của chế độ VC,cũng may là nó "lỡ tay....lỡ chân ...đánh,đá hụt"....nếu không thì....anh chàng phóng viên không bể mỏ cũng dập phổi..... trước thì... "bao cấp" ....giờ thì..."bao che"....cộng sản muôn đời vẩn là những thằng chuyên nghề nói láo không ngượng miệng....rồi thì lại...kiểm điểm,xử lý,rút kinh nghiệm...cứ thế...và....cứ thế....chuyện... dài.... côn an,côn đồ VC....
The Following 2 Users Say Thank You to congluan For This Useful Post:
Tội nghiệp cả 2 bên: mấy tên CA chìm này tối ngày xem phim đấm đá của Tàu, ngứa ngáy tay chân, ở nhà 0 dám đánh vợ nên...mặt khác mấy anh phóng viên ký giả này cũng đừng nên cản trở người làm công vụ hỉ..."Police line do not cross" chưa kịp giăng thì 0 được rồi...xem video clip thấy có người chụp hình chạy loạn xạ trên mặt đường lung tung...
tội nghiệp mấy thằng chó này quá, khi chó dùng bí quyết "cẩu tặc" theo thế:
"chó đái cột đèn và cẩu xực xí quách"
chẵng may gần trúng địt thủ thôi mà....hahahahha
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Thằng đại tá nó đã khiển trách thằng công an tên hưng rồi , khiển trách nó là tại sao cú đá của nó không hạ gục được tên nhà báo ? chứ không phãi khiển trách nó đánh dân , thẳng này bị phạt là phải đi học lại cua đánh người chỉ một cú đá là 1 người đi nhà thương , đạt được điều kiện đó thì mới là công an bác hồ
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.