Nữ doanh nhân lái BMW gây tai nạn liên hoàn có nồng độ cồn vượt mức. Người phụ nữ thừa nhận uống bia rượu trước khi lái xe. Nồng độ cồn trong máu lên đến 0,94 miligam/1 lít khí thở.
Bà Nga tại trụ sở công an sau khi gây tai nạn liên hoàn tại Ngã tư Hàng Xanh, TP HCM, tối 21/10. Ảnh: Quế Biên.
Sáng 22/10, công an Bình Thạnh phối hợp với CSGT lấy kết quả đo nồng độ cồn của bà Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12), người lái ôtô BMW gây tai nạn liên hoàn khiến một người chết, 7 người bị thương khuya hôm trước.
Theo đó, nồng độ cồn trong máu của bà Nga thời điểm kiểm tra là 0,94 miligam/1 lít khí thở - mức này được đánh giá là tài xế đã sử dụng quá nhiều rượu bia.
Tại cơ quan công an, bà Nga cũng thừa nhận trước đó uống bia rượu tại một nhà hàng rồi mới trở về nhà. Trên xe, nữ tài xế này buồn ngủ khiến tai nạn xảy ra.
Theo nhiều nhân chứng, sau tai nạn, nữ tài xế đã cố thủ trong xe, liên tục gọi điện thoại. Đến khi nhiều cảnh sát có mặt tại hiện trường, bà mới dám mở cửa ra ngoài.
"Khi xuống xe, bà ấy đi đứng loạng choạng, nồng nặc mùi bia rượu khi nói chuyện. Chắc đã nhậu đâu đó rồi", một nhân chứng kể.
Nữ tài xế ngồi ở vệ đường chờ giải quyết sau tai nạn
Trong video được người dân quay lại, nữ tài xế trong bộ đồ tả tơi tự nhận: "Đời em chưa bao giờ như thế này". Khi nhiều người trách móc thì bà nói "chuyện gì xảy ra cứ để em lo, chờ em một chút" rồi bấm điện thoại.
Bà Nga là một doanh nhân, chủ hệ thống nhà hàng ẩm thực phong cách Brasil trụ sở chính trên đường Pastuer, phường 6, quận 3.
Chiếc BMW hư hỏng sau tai nạn khiến một người thiệt mạng tối 21/10. Ảnh: Xuân Ẩn.
Chưa hết bàng hoàng, chị Thảo (24 tuổi, ngụ Thủ Đức) kể lại khoảnh khắc bị tông từ phía sau khi đang dừng chờ đèn đỏ cùng hơn 10 người khác ở ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) lúc 22h30.
"Ôtô hất văng chúng tôi xuống đường mỗi người một nơi. Lồm cồm bò dậy, tôi thấy khu vực mình vừa đứng như bãi chiến trường với xe máy và người nằm la liệt. Một cô gái đứng chờ đèn đỏ cùng bị ôtô kéo đi 20 m, nằm bất động cạnh cửa xe", Thảo nhớ lại và cho biết sau đó cùng nhiều người đến cứu nhưng cô gái đã tử vong.
Là nạn nhân vụ việc nhưng chị Thảo may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, sau đó được người thân đến đưa về. "Vụ việc xảy ra nhanh lắm, chỉ trong vài giây thôi. Còn chiếc ôtô lao vun vút, sau đó tông taxi đang qua đường mới chịu dừng lại", Thảo nói.
Chạy xe máy ngay sau ôtô BMW gây tai nạn, anh Tuấn thấy xe này phóng đi với tốc độ khá nhanh dù sắp tới giao lộ có đèn đỏ.
"Tôi nghĩ ôtô sẽ dừng lại ai ngờ nó lao thẳng vào nhóm người đang chờ đèn đỏ. Trước mắt tôi lúc đó hỗn loạn như vừa qua trận bom, người xe nằm la liệt", anh Tuấn cho hay.
Theo Bệnh viện Nhân dân Gia Định, khuya 21/10 bệnh viện tiếp nhận 7 nạn nhân vụ tai nạn. Trong đó 5 người bị nhẹ đã xuất viện ngay trong đêm, hai người nguy kịch đang được các bác sĩ tích cực