Rất nhiều người dân vùng nông thôn thiều hiểu biết hay vì hoàn cảnh quá khó khăn nên đã bị những người xấu lừa đảo để bán những bộ phận nội tạng quan trọng trong cơ thể. Nhiều kẻ buôn nội rạng thường đến vùng dân trí để lừa người dân bán các bộ phận nội tạng chỉ để lấy một chút tiền. Và đó là trường hợp của một ngôi làng tại Ấn Độ, cả làng đã bị lừa bán các bộ phận bên trong cơ thể vì nghĩ rằng chúng có thể … mọc lại được.
Những kẻ buôn bán nội tạng thường ghé qua khu vực miền nam Ấn Độ này cũng như các vùng lân cận, và thuyết phục những người đang túng thiếu bán đi một trong những quả thận khỏe mạnh của họ. Chúng tới để tiến hành phẫu thuật với luận điệu rằng, con người chỉ cần sống với một quả thận hoặc sau khi cắt đi thận sẽ tự mọc lại.
Và chiêu lừa đảo này đã được sử dụng để lừa Geetha, một bà mẹ bốn con, người đã bán quả thận của cô chỉ với 2.000USD. Vì cần tiền mua đất xây nhà cho các con nên cô đã đi cùng với em dâu của mình - một người môi giới nội tạng để thực hiện phẫu thuật. Quá trình này chỉ diễn ra trong vòng nửa tiếng, nhưng cô phải nằm viện để tĩnh dưỡng ba tuần. Sau đó tôi được trả 200.000 rupee Nepal cho quả thận của mình rồi trở về làng, để mua một căn nhà với một vài mảnh đất".
Thật không may, ngôi nhà của Geethavà nhiều người khác đã bị phá hủy trong trận động đất rung chuyển Nepal vào cuối tháng Tư vừa qua. Và trong tình cảnh này, chỉ có nghề buôn bán nội tạng là hưng thịnh, biến quốc gia này trở thành một "ngân hàng thận" cho thế giới.
Những ca phẫu thuật lấy thận trái phép lại có chiều hướng gia tăng sau động đất do áp lực kinh tế. Ước tính có khoảng 10.000 cuộc phẫu thuật trái phép liên quan đến mua nội tạng người diễn ra hàng năm.
hoalyly@vietbf sưu tầm