Nhân viên khách sạn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ phát ra từ bên trong một chiếc vali. Khi lại gần th́ ra đó là một bé gái sơ sinh ở trong đó. Một điều bất ngờ bắt đầu từ đây.
People’s Daily đưa tin, tối 26/7, một người đàn ông bị phát hiện đang “lảng vảng một cách đáng ngờ” ở sảnh khách sạn tại thành phố Vũ Châu, tỉnh Hà Nam, cùng một phụ nữ khác. Nhân viên khách sạn đă thông báo ngay cho cảnh sát sau khi thấy khả nghi về chiếc va li phát ra tiếng khóc trẻ em của hai đối tượng nam nữ này.
Nhận được thông báo, cảnh sát ngay lập tức có mặt để kiểm tra va li hành lí của cặp đôi này. Cảnh sát đă rất bất ngờ khi thấy bé gái sơ sinh chỉ vài ngày tuổi bị quấn chặt trong một chiếc khăn lớn, nằm thở thoi thóp.
Cô bé nằm thở thoi thóp trong chiếc va li đóng kín
Ngay lập tức, xe cấp cứu cũng có mặt tại hiện trường. Bé gái đă được đưa tới bệnh viện và tại đây các bác sĩ xác nhận bé khỏe mạnh.
Bé gái bị quấn chặt trong một chiếc khăn lớn, sau đó bị nhét vào va li.
Được biết, đôi nam nữ này tên là Ding và Zhao, lúc đầu bị nghi là những kẻ buôn trẻ em. Nhưng sau đó, nhà chức trách xác định người đàn ông là cha của bé gái. Anh ta đang cố gắng đưa lậu con gái hai ngày tuổi tới khách sạn để người phụ nữ đi cùng nhận nuôi.
Xe cấp cứu đă ngay lập tức có mặt tại hiện trường.
Bé gái được chăm sóc tại bệnh viện
Theo nhà chức trách, cha mẹ bé sống tại một ngôi làng ở vùng nông thôn nghèo khó và không có khả năng nuôi con. Mẹ đứa trẻ có vấn đề về thần kinh nên người cha phải đảm nhận trách nhiệm chăm sóc chính.
Hiện cơ quan điều tra đă bắt giữ hai đối tượng trên và điều tra, làm rơ vụ việc.
therealrtz © VietBF