Một ngời đàn ông Việt sống tại Cabramatta, Úc đã được phát hiện chết trên vũng máu vào chiều ngày 6/12 vừa qua. Được biết có một nhóm thanh niên đã dùng hung khí tấn công khiến người đàn ông này chết tại chỗ trên phố Belmore. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ vụ việc trên.
Nạn nhân Phuc Tu Luong.
Nạn nhân gốc Việt trong vụ truy sát này có tên Phuc Tu Luong, 35 tuổi. Anh thiệt mạng sau khi thương nặng do bị đâm nhiều nhát trên phố Belmore, Fairfield chiều qua 6/12. Đội ngũ cấp cứu đă t́m thấy anh, với hiện trường cho thấy khả năng đây là một vụ truy sát.
Sĩ quan cảnh sát Peter Lennon nói vụ tấn công bắt đầu xảy ra sau khi 2 ô tô đi đến phố Belmore, bao gồm một xe sedan loại nhỏ màu đen và một xe địa h́nh 4 bánh màu trắng. Phuc Tu Luong ngồi trên chiếc xe màu trắng và đối đầu với ít nhất 4 người khác.
"Họ dùng ít nhất 1 con dao và 1 gậy kim loại tấn công anh ta. Họ đâm anh nhiều nhát vào người. Sau khi anh ta gục xuống đường, họ lái xe chạy mất", sĩ quan cảnh sát Lennon nói. Anh Luong qua đời tại bệnh viện vào lúc 6h tối giờ địa phương.
Cảnh sát nhận dạng anh Phuc Tu Luong dựa vào bằng lái xe cấp tại bang New South Wales có tên anh. Người này sống tại Cabramatta và từng có 5 tiền án về tội tàng trữ ma túy các loại bao gồm heroin, ma túy đá và các loại dược phẩm tiền chất ma túy như Valium, Subutex.
Anh Luong được tại ngoại trong điều kiện không rời nơi ở trong khu vực phố Church ở Cabramatta, trừ khi anh tham gia chương t́nh cai nghiện của ṭa án có tên Centrelink.
Sĩ quan cảnh sát Lennon nói vụ tấn công khiến anh Luong tử vong được dàn xếp từ trước: "Chúng tôi tin họ đă hẹn gặp nhau chứ không phải chạm mặt ngẫu nhiên. Hiện chưa rơ lư do những người này có mặt ở đây, nhưng đây là một vụ tấn công rất nghiêm trọng".
"Nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào người, bị đánh bằng gậy. Anh ta gần như đă chết trên vỉa hè. Tôi tin phải có một lư do ghê gớm nào đó mới khiến anh ta bị tấn công như vậy. Luong bị đâm và đánh nhiều lần, cho thấy nhóm người kia cố ư sát hại anh ta", Lennon nói.
Cảnh sát nhận định nhóm người sát hại anh Luong có dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp. Anh Derek Corney, một người dân sống gần đó đă tới sơ cứu cho Luong sau khi nghe thấy âm thanh ẩu đả trên đường.
"Tôi tới, thấy một người đàn ông nằm trên mặt đường. Anh ta chảy rất nhiều máu. Thật kinh khủng. Tôi cố cầm máu vết thương bằng việc buộc một miếng vải nhựa, sau đó đội ngũ cấp cứu và cảnh sát tới", anh Derek kể lại.
hoalyly@vietbf sưu tầm