Liên quan đến vụ người phụ nữ hành hung cảnh sát giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh.Báo Dân trí đăng lên một đoạn video so sánh sự khác biệt giữa cách thức xử lí tình huống chống người thi hành công vụ giữa cảnh sát Mỹ và cảnh sát giao thông Việt cộng.Một cách so sánh sai lầm và khập khiễng.
(1) Tình huống tại VN: Bà Trịnh Thị Thùy Dương, nữ tài xế cho biết chị chở theo 4 con nhỏ nên khi thấy gậy của viên CSGT va vào kính xe đã không giữ bình tĩnh và có lời nói xúc phạm.
Bà Trịnh Thị Thùy Dương trong trạng thái một người bình thường, không say rượu hay bị ma túy đá. Bà bị CSGT vô cớ đập gậy vào kính xe của bà.
(2) Tình huống tại Mỹ: Cô Carmen Mata, 22 bị say thuốc, đứng chặn đường và chửi bới người đi đường trước khi cảnh sát tới. Cô Mata được cảnh sát đưa vào bệnh viện để định bệnh, chữa trị thì nhà thương cho biết cô bị ảnh hưởng bởi một loại ma túy không rõ là loại gì.
According to Long Beach police, the woman was allegedly intoxicated when she behaved erratically and held up traffic at the intersection around 3:30 p.m. Monday. She was also accused of jumping on cars.
She was taken to a local hospital where officials learned she was under the influence of unknown narcotics, Long Beach Police Lt. Darren Lance told KTLA on Monday.
(*) Báo Dân Trí cố tình muốn CSGT phải vụt đùi cui vào dân mình thì mới đem so sánh kiểu đầu gà, đuôi vịt - Nên nhớ rằng khi cảnh sát Mỹ tới hiện trường vẫn không biết cô Carmen Mata đang say thuốc. Họ kềm hãm cô ta lại vì sợ cô ấy bị nguy hiểm, dễ gặp tai nạn khi đứng trước ngã tư đường.
Trong khi đó hành động kiếm bánh mì của CSGT ở VN là CHẶN ĐƯỜNG Bà Trịnh Thị Thùy Dương rồi vô cớ dùng gập đập vào kính xe người ta.
Cô Carmen Mata không hề bị Cảnh sát Mỹ nhũng nhiễu đòi ăn bánh mì. Mà họ được gọi tới để trợ giúp cho cô gái say ma túy này.
Dân trí: Cảnh sát Mỹ xử lí người chống đối thế nào?
http://***************/su-kien/canh-...9084027945.htm