Các con của họ đã dành cả cuộc đời để đi tìm họ.Cuối cùng điều kỳ diệu cũng đến.Khi các người con trong một gia đình ở Thụy Sĩ tìm thấy cha mẹ mình sau 75 năm mất tích.
Chân dung đôi vợ chồng bị mất tích. Bà Francine Dumoulin (trái), 37 tuổi lúc mất tích, còn ông Marcelin Dumoulin khi ấy 40 tuổi. Ảnh: RTS.
Cặp vợ chồng mất tích ở vùng Valais (trong ảnh). Nhờ sự tan chảy một phần của dòng sông băng mà một công nhân đã phát hiện ra thi thể của họ. Ảnh: Switzerland Tourism.
Sinh thời, người vợ (trái) làm giáo viên, còn người chồng làm nghề đóng giày. Ảnh: Daily Mail.
Bà Francine ở ngoài cùng bên phải. Gia đình bà có 7 người con. Một trong số những người con này giờ đã 79 tuổi. Ảnh: RTS.
Vị trí sông băng Tsanfleuron, nơi phát hiện ra thi thể vợ chồng Dumoulin sau 75 năm họ mất tích. Đồ họa: BBC.
Khu vực dãy núi Alps. Tuy con của ông bà Dumoulin khẳng định các thi thể vừa tìm thấy là của ông bà, cảnh sát địa phương vẫn phải kiểm tra ADN để xác nhận đó chính là đôi vợ chồng mất tích. Ảnh: sean gallup.
Các vật dụng như giày, quần áo, ba lô, chai, sách, đồng hồ vẫn còn nguyên vẹn bên thi thể một cặp vợ chồng Thụy Sĩ bị mất tích ở dãy núi Alps 75 năm về trước. Ảnh: Glacier3000.
Một nhân viên kiểm tra các vật dụng cá nhân bên cặp vợ chồng xấu số. Cảnh sát cho biết, các nạn nhân có mang theo giấy tờ tùy thân. Ảnh: RTS.