Thật là kinh tởm vì hành động này của giáo viên. Tại sao có thể phạt học sinh một cách thiếu văn hóa và bẩn thỉu đến mức vậy? Ngàn lần không thể chấp nhận ngành giáo dục lại để tồn tại một người thày như vậy.
Gia đình của học sinh rất bức xúc bởi hình phạt của cô giáo con mình, cho rằng cậu bé không làm bài tập đủ, cô đã phạt em liếm bồn cầu.. 12 lần.
Theo trang thông tin Tribun Medan, sự việc xảy ra tại trường tiểu học Cempedak Lobang, quận Serdang Bedagai, phía bắc tỉnh Sumatra. Học sinh có dấu hiệu nôn mửa khi thực hiện hình phạt này.
Sự việc trên đã khiến phụ huynh của nam sinh vừa phẫn nộ vừa thất vọng với cách hành xử của giáo viên: ‘Con tôi bị yêu cầu liếm toilet 12 lần. Nhưng sau bốn lần, nó đã nôn mửa’. Bà tự hỏi không còn hình phạt nào khác hợp lý hơn sao?
Họ đã đến trường để gặp mặt giáo viên và làm việc với nhà trường. Ngay sau khi sự việc được xác nhận, giáo viên này đã phải chịu hình phạt cho hành vi của mình.
Được biết, cô giáo bị chuyển đến một trường tiểu học công lập ở Tebing Tinggi và hình phạt này không phải để bảo vệ cô mà để khuyên răn và phê bình hành động không đúng đắn của cô.
Joni Walker Manik, người đứng đầu Ủy ban Giáo dục của Sergei Bedagai Regency, cho biết giáo viên phạt học sinh liếm nhà vệ sinh sẽ bị luân chuyển công tác. “Theo điều tra, giáo viên đó đã phạt học sinh vì cậu bé không làm bài tập về nhà. Chúng tôi đã xử phạt cô ấy bằng cách chuyển công tác đến một trường tiểu học công lập ở Tebing Tinggi”, Manik nói.
“Cô ấy là con người nên có thể mắc sai lầm. Nhưng chúng tôi không thể bao che cho tội lỗi của cô ấy. Chúng tôi đã phê bình hành động thiếu suy nghĩ của cô giáo”, ông Manik cho biết thêm.