Văn hoá của Trung quốc ngày càng một gần với thế hệ lớp trẻ Việt nam.Khi gần đây ô tô Trung quốc được phép đi lại vào Việt nam.Thế hệ lớp trẻ Việt nam học thí điểm tiếng Trung quốc.....Giờ đây những quán ăn cũng mang đậm văn hoá Trung quốc mọc lên tại Sài G̣n.Có thể thấy văn hoá của Trung quốc đang dần trở nên quen thuộc với Việt nam.
[YOUTUBEVIDEO]mYHK3FG0Bj8[/YOUTUBEVIDEO]
Một quán ăn với diện tích 1.700 m2 nằm ở quận B́nh Thạnh - TP HCM, đang là nơi truyền nhiễm văn hóa lịch sử của bọn tàu vào giới trẻ Việt Nam, thằng chủ quán này chắc là con cháu người "Hán" là hậu duệ của "La Quán Trung", nên mới mở cái quán nhậu mô h́nh nhỏ phong cách "Tam Quốc", với những cái lều trại và đồ dùng từ thời nhà Ngụy - Thục - Ngô, cùng với những cái tên món ăn rất hán như "Hắc Hổ Tứu, Bạch Hổ Tứu, Kim Thuyền Thoát Xác, Hàn Băng".
Là người Việt Nam phải nhớ đến truyền thuyết "Âu Cơ" và "Lạc Long Quân", người lên núi, người xuống biển, nhớ đến những nét văn hóa của người Việt với kiểu tóc "Ba chỏm trái đào" thế mới là con rồng cháu tiên.
Ngày trước Vua Quang Trung đánh tan quân Măn Thanh đă đọc bài thơ "Hịch Ra Trận", để chứng tỏ ư chí và sức mạnh của người Việt trước kẻ thù xâm lăng là giặc phương bắc.
Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ.
P/s: FB chủ quán, với cái tên người sáng lập chuỗi nhà hàng "Hoa Sơn Tửu Lầu" và nhà hàng "Ngọa Long Trại", toàn những cái tên rất "Hán"