Nhiều người đã không khỏi ngỡ ngàng với hình ảnh Ngọc Trinh ở DUBAI trên tấm poster quảng cáo dịch vụ massage. Tuy nhiên khi được hỏi Ngọc Trinh hoàn toàn phủ nhận điều này. Cô cho rằng họ đã ăn cắp hình ảnh của mình để quảng cáo. rái với dự đoán của nhiều người, Ngọc Trinh không cảm thấy bất ngờ vì bị lấy ảnh quảng cáo trong một hầm giữ ô tô ở Dubai.
Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải tin tức về việc Ngọc Trinh bị phát ảnh quảng cáo trong một hầm giữ ô tô của Dubai. Ngọc Trinh bị các dịch vụ massage trên tuyến phố gần đó "mượn chùa" hình ảnh và phát công khai khắp nơi.
Ngay sau khi tin tức này được đăng tải, Ngọc Trinh cho biết: "Nhiều khi ra đường, từ trong chợ cho đến tiệm làm tóc, shop thời trang, tôi đều thấy hình ảnh mình bị sử dụng tràn lan. Tôi cũng khó chịu nhưng bị hoài riết không biết giải quyết thế nào, nhiều khi bất lực vì biết nói với ai bây giờ. Nếu đó là thương hiệu, tôi mới có thể nhờ quản lý trao đổi và yêu cầu gỡ xuống".
Ngọc Trinh cho biết thêm, mỗi lần chụp ảnh lookbook cho thương hiệu thời trang riêng, cô đều bị các shop bán hàng online ăn cắp để sử dụng. Điều này dần khiến Ngọc Trinh xem như chuyện thường tình, không quan tâm.