Chỉ trích Lệ Quyên, Mr. Đàm ký tên lên tranh họa sĩ nổi tiếng
Những ca sĩ có mặt và ký tên trên bức tranh của họa sĩ Hứa Thanh Bình trong đêm nhạc từ thiện Tình nghệ sĩ được chia sẻ trên mạng xã hội. Kèm theo đó là những lời đánh giá và thái độ khó chịu của nhiều họa sĩ, người yêu hội họa về hành động ký tên trên tranh của các ca sĩ nổi tiếng.
Sáng 14/10, thông tin và hình ảnh của sự việc được nhiều người chia sẻ lên mạng xã hội. Cụ thể, sự việc xảy ra vào tối 30/8, đêm nhạc Tình nghệ sĩ do các nghệ sĩ ở TP.HCM tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ 2 diễn viên Lê Bình và Mai Phương bị ung thư phổi.
Các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn và đóng góp vật phẩm đấu giá gồm Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Lệ Quyên, Quang Linh, Dương Triệu Vũ, Bảo Anh... Đêm nhạc đã thu hút khá đông nghệ sĩ và khán giả, sau được truyền thông của chương trình chia sẻ thu về số tiền 835 triệu đồng.
Trong số các vật phẩm được đấu giá là bức tranh được quyên góp từ một nhà hảo tâm giấu tên. Người này nhờ Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên đứng ra đấu giá, sau thu về 200 triệu đồng.
Các nghệ sĩ bên bức tranh đấu giá 200 triệu đồng, được cho là tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng Hứa Thanh Bình. Ảnh: Duy Anh.
Sự việc xảy ra đã khá lâu nhưng đến sáng 14/10, những hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên ký lên mặt trước bức tranh sau khi đấu giá xong mới được lan truyền rộng rãi trên mạng. Đặc biệt, những hình ảnh này chịu sự chỉ trích nặng nề từ giới hội họa.
Nhiều họa sĩ cho biết bức tranh này là tác phẩm của họa sĩ Hứa Thanh Bình, một tên tuổi nổi tiếng của giới hội họa TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, được công chúng yêu tranh trong nước và ngoài nước biết đến. Với giới hội họa, các tác phẩm của ông có giá trị lớn và đáng trân trọng.
Vì vậy, trước những hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên ký lên mặt trước của tranh, giới hội họa TP.HCM càng bức xúc. Họa sĩ Siu Quý, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, viết trên trang cá nhân: "Các nghệ sĩ showbiz ký tên lưu niệm lên mặt trước một tác phẩm hội họa. Họ đang bán đấu giá bức tranh hay bán đấu giá chữ ký? Thật đau lòng với cách ứng xử văn hóa của các nghệ sĩ làm văn hóa".
Những hình ảnh này đang khiến Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên hứng chịu chỉ trích từ giới hội họa và cư dân mạng. Ảnh: FBNV.
Họa sĩ Lương Lưu Biên, một họa sĩ Việt Nam từng triển lãm tranh tại Pháp, bình luận: "Tốt cho hành động từ thiện, tiếc cho hành động ký tên lên tranh người khác. Buồn cho các bạn quá đi mất!".
Nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Đức Bình (Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm), khá bức xúc: "Chia vui anh Hứa Thanh Bình bán được tranh. Nhưng cũng chia buồn với anh vì tranh của anh chẳng may rơi vào tay những con vẹt thiếu văn hóa".
Phản hồi dưới các bài chia sẻ này, giới họa sĩ và người yêu hội họa đều cho rằng hành động ký lên tranh đồng nghĩa với phá hoại bức tranh. Một khán giả hội họa cho biết: "Người duy nhất được quyền ký tên lên một bức tranh là họa sĩ, tác giả của bức tranh đó. Và chữ ký cũng được họa sĩ tính toán sao cho không phá hỏng bố cục tranh mà trở thành một phần của bức tranh, có ý đồ nghệ thuật riêng".
Theo một khán giả khác, nếu không phải tác giả bức tranh, việc ký lên mặt sau của tranh cũng là không được phép, xét về nguyên tắc bảo quản tác phẩm hội họa, chứ chưa nói đến ký lên chính tác phẩm. Hơn thế, Lệ Quyên và Đàm Vĩnh Hưng lại ký lên khoảng trống lớn của bức tranh, với diện tích chữ ký lớn.
Sau khi giới hội họa lên tiếng, những hình ảnh này vẫn đang được tiếp xúc chia sẻ rộng rãi trên mạng, kèm phản ứng bức xúc từ cư dân mạng.
Cái nầy là do người có chủ quyền cuả bức tranh.nếu không cho thì không ai có quyền ghi chú gì trong bản quyền cuả mình cả....đừng có dùng mạng để "xả tress".....làm như thế chỉ cho người ta nhìn mình cũng giống như những gì mình nói người khác....
Cái nầy là do người có chủ quyền cuả bức tranh.nếu không cho thì không ai có quyền ghi chú gì trong bản quyền cuả mình cả....đừng có dùng mạng để "xả tress".....làm như thế chỉ cho người ta nhìn mình cũng giống như những gì mình nói người khác....
hèn gì chú lé gần có -2120 âm hộ rồi...chúc mừng chúc mừng chú muốn thêm cứ nói anh cho...hahahahaha
The Following 5 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Cái nầy là do người có chủ quyền cuả bức tranh.nếu không cho thì không ai có quyền ghi chú gì trong bản quyền cuả mình cả....đừng có dùng mạng để "xả tress".....làm như thế chỉ cho người ta nhìn mình cũng giống như những gì mình nói người khác....
[B]Cũng hay hay câu trả lời quật ngược cũng hay hay chứng tỏ bạn cũng biết suy nghỉ cặn kẽ hay hay...vậy giửa bạn bè với nhau tui khuyện bạn nên đổi Nick khác đi chặt bỏ cái đuôi lé đi trở lại comment bình thường như người ta..thì bạn hết stress liền hè..OK MAN ...
The Following 4 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Cái nầy là do người có chủ quyền cuả bức tranh.nếu không cho thì không ai có quyền ghi chú gì trong bản quyền cuả mình cả....đừng có dùng mạng để "xả tress".....làm như thế chỉ cho người ta nhìn mình cũng giống như những gì mình nói người khác....
Con pà tụi nó, đi vào chỗ đấu giá tranh mà ngứa tay là chết cha tụi vẹm này rồi. Lần này cũng như là bài học cho cái đám dốt. Đồ không phải của mình mà tự tay vẽ lên lại còn bảo là tại do người chủ không để chú thích.
Đã âm đến mức tột độ mà vẫn còn muốn hộ nữa. Chắc cho trở về âm......hộ quá.
The Following 5 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Cái nầy là do người có chủ quyền cuả bức tranh.nếu không cho thì không ai có quyền ghi chú gì trong bản quyền cuả mình cả....đừng có dùng mạng để "xả tress".....làm như thế chỉ cho người ta nhìn mình cũng giống như những gì mình nói người khác....
Bạn đang cố ngụy biện để bao biện cho lũ ngốc này chăng ? nói như bạn thì tôi có quyền xịt sơn lên tường nhà bạn vì bạn đâu có nói với tôi là "cấm" xịt sơn lên tường nhà bạn sao ? ở đời có nhiều điều đâu cần nói nhưng người ta vẫn tránh không làm vì đó là văn hóa, ví dụ xả rác chỗ công cộng chẳng hạn. Vì thế tôi mới gọi lũ này là lũ thiếu văn hóa.
The Following 5 Users Say Thank You to bs098 For This Useful Post:
Con pà tụi nó, đi vào chỗ đấu giá tranh mà ngứa tay là chết cha tụi vẹm này rồi. Lần này cũng như là bài học cho cái đám dốt. Đồ không phải của mình mà tự tay vẽ lên lại còn bảo là tại do người chủ không để chú thích.
Đã âm đến mức tột độ mà vẫn còn muốn hộ nữa. Chắc cho trở về âm......hộ quá.
Quote:
Originally Posted by bs098
Bạn đang cố ngụy biện để bao biện cho lũ ngốc này chăng ? nói như bạn thì tôi có quyền xịt sơn lên tường nhà bạn vì bạn đâu có nói với tôi là "cấm" xịt sơn lên tường nhà bạn sao ? ở đời có nhiều điều đâu cần nói nhưng người ta vẫn tránh không làm vì đó là văn hóa, ví dụ xả rác chỗ công cộng chẳng hạn. Vì thế tôi mới gọi lũ này là lũ thiếu văn hóa.
Lâu lâu tui muốn cho bạn Lé tui lên tinh thần 1 chút mà 2 bác làm bể mánh quá hè ..2 bác cũng lầm rùi đây là bức vẻ cuả bé lên 10 nào đó mới đem bán đấu giá để tụi nghệ sỉ vẹm tự do vẻ viết ký ị gì cũng được cả...miển bán được tiền thui...
The Following 5 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Lâu lâu tui muốn cho bạn Lé tui lên tinh thần 1 chút mà 2 bác làm bể mánh quá hè ..2 bác cũng lầm rùi đây là bức vẻ cuả bé lên 10 nào đó mới đem bán đấu giá để tụi nghệ sỉ vẹm tự do vẻ viết ký ị gì cũng được cả...miển bán được tiền thui...
thiệt hông???? bức tranh này là tác phẩm của họa sĩ Hứa Thanh Bình, một tên tuổi nổi tiếng của giới hội họa TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung...và câu này rất tuyệt:
Nhưng cũng chia buồn với anh vì tranh của anh chẳng may rơi vào tay những con vẹt thiếu văn hóa".
The Following 3 Users Say Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
thiệt hông???? bức tranh này là tác phẩm của họa sĩ Hứa Thanh Bình, một tên tuổi nổi tiếng của giới hội họa TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung...và câu này rất tuyệt:
Nhưng cũng chia buồn với anh vì tranh của anh chẳng may rơi vào tay những con vẹt thiếu văn hóa".
Tui biết bức tranh nổi tiếng theo như ý bác nói tui hiểu chứ ...nhưng mà bức tranh bán có giá là nhờ chử ký thúi cuả tụi quỷ đó...thành ra bức tranh không có giá trị gì nhiều có thể bản cóp...nếu cho tui đừng mong tui treo trong nhà tui đồ quỷ đó dính mùi xứ việtcộng...
The Following 2 Users Say Thank You to wonderful For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.