CSVN đón tiếp tổng thống Obama bằng một màn biểu diễn các cô gái mặc áo yếm hở hang gây tranh cãi dư luận.Nhiều người dân đã lên án hành động này của chính quyền cộng sản.Còn cho đó là một việc đáng xấu hổ.
Một tấm hình các cô gái miền Bắc mặc yếm được T.T Obama bắt tay đã gây lên làn sóng chê bai đầy Facebook. "Sao lại cho mấy cô gái ăn bận sexy ra làm đại diện phụ nữ VN làm mất mặt quá!"; "Quốc phục áo dài khăn đống đâu không mặc để tiếp T.T Obama, mà lại cho mấy con ngợm nầy...."
Nhiều người chỉ vội nhìn tấm hình đều buông lời phán xét như trên.
Sự thật của câu chuyện là các nghệ sĩ mặc áo yếm cho một nhạc cảnh "Hương Cốm", nhạc cảnh những cô gái nông dân miền Bắc mặc yếm đãi cốm trong chương trình ca nhạc yến tiệc.
Sau khi buổi trình diễn xong thì T.T Obama đi xuống bắt tay các nghệ sĩ và cám ơn họ nên mới có tấm hình nhiều cô gái mặc yếm đứng trước mặt Obama, chứ không phải những cô gái nầy được đưa lên đại diện phụ nữ miền Bắc đón tiếp.
Miền Bắc VN trước đây những cô gái nông dân rất nghèo, thắt vú chỉ có tấm vải mỏng chứ làm gì có xu chiêng mà mặc. Áo yếm chẳng qua chỉ là mảnh vải hình tam giác cột bên ngoài cái thắt vú nên nó nhìn sexy, tuy nhiên đây đúng là y phục mặc ở nhà hoặc làm việc đồng áng của các cô gái nghèo miền Bắc.
Màn vũ "Hương Cốm" nói về phụ nữ nông dân đãi cốm trong một vụ thu hoạch thì đương nhiên phải mặc đúng với y phục ngày xưa là đúng rồi.
Nếu bạn còn chưa biết thì xin xem các bức hình xưa và nay để tìm hiểu trước khi đánh giá một sự kiện qua tấm hình chụp.
Nếu phê bình cho rằng y phục trên là "thiếu vải" cũng không đúng. Có lòi vú, lòi đít ra ngoài đâu mà "thiếu vải"! Áo dạ hội hở lưng thì có thiếu gì trên thế giới. Michelle obama từng mặc áo hở lưng tiếp khách VIP là chuyện thường, không có gì gọi là "thiếu vải" cả. Thời đại thế kỷ 21 mà nhiều người còn quá cổ, tư tưởng không khác gì những năm 1930!
Bàn chuyện Y Phục thì mới biết Việt Nam đã có áo hở lưng trước cả Tây Âu, có lẽ đây cũng là điểm mà tác giả nhạc cảnh "Hương Cốm" muốn cho thế giới thấy.