Con đường ĐỘC - ĐẸP - LẠ ý nghĩa có 1-0-2 ở Việt Nam
Mục sở thị con đường trải bê tông tre độc nhất tại Việt Nam. Ngắm nhìn người dân ở tỉnh Yên Bái tận tay chặt, đan và xếp các tấm đan tre trải trên con đường đất đỏ cho các em nhỏ đi học khiến không ít người cảm thấy ấm lòng vì sự đoàn kết, yêu thương nhau của người dân nơi đây. Hãy cùng vietbf khám phá nhé!
Một facebooker đã đăng tải những bức hình lên trang cá nhân với lời bình: 'Để hưởng ứng đường sạch cho các em đi học được sạch sẽ, hôm nay nhân dân làm đường bê tông tre. Mong cho các em và nhân dân có được con đường đi tuy không được bê tông hóa thì cũng sạch đôi bàn chân mỗi khi mưa về'.
Trong khi đó, những người đàn ông tay cuốc tay xẻng đang cùng nhau đan những thanh tre này thành 1 'tấm thảm' thô sơ và trải lên con đường đất đỏ trải dài hàng cây số men theo đồng ruộng. Ngay sau khi hình ảnh này được chia sẻ, dự án ý nghĩa với mong muốn giúp trẻ em đến trường của những người dân nơi đây đã khiến cộng đồng mạng xúc động.
Rất nhiều người đã bày tỏ sự cảm thông cho những khó khăn mà các em phải trải qua để đến với con chữ cũng như gửi những lời chúc tốt đẹp tới những hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. 'Còn nhiều nơi khó khăn quá. Mong các em sẽ sớm có đường bê tông thật để đi! Vậy mới biết mình đầy đủ và hạnh phúc hơn rất nhiều người!', một cư dân mạng bình luận. 'Đẹp quá! Tình thương từ những bước chân đến trường', thành viên khác cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với những hình ảnh đầy ý nghĩa và cao đẹp.
Sự nhục nhã của 1 dân tộc !
Kết quả của 1 chế độ độc tài, tham nhũng, tàn bạo !
khi cả thế giới loài người đang vươn tới nhưng hành tinh thì nước việt nam vẫn "loay hoay" với đường đất đỏ, lụt lội,...
Nên tự hào chăng đám dân việt cộng ?
Tội nghiệp quá cho VNCS, cứ dựa vào cây tre mà sống, tàm vong vạt nhọn làm vủ khí , bây giờ chẻ tre lót đường. Đi ít ngày thì nát hết, cũng ra công làm.
hưởng ứng đường sạch cho các em đi học được sạch sẽ, hôm nay nhân dân làm đường bê tông tre.
Đảng và nhà nước Việt Nam anh hùng vĩ đại muôn năm bách chiến bách thắng
Tội nghiệp quá cho VNCS, cứ dựa vào cây tre mà sống, tàm vong vạt nhọn làm vủ khí , bây giờ chẻ tre lót đường. Đi ít ngày thì nát hết, cũng ra công làm.
Đúng vậy, sẻ có một số nguời vô ý thức chay xe máy lên làm tre hư lẹ thêm ....
Sự nhục nhã của 1 dân tộc !
Kết quả của 1 chế độ độc tài, tham nhũng, tàn bạo !
khi cả thế giới loài người đang vươn tới nhưng hành tinh thì nước việt nam vẫn "loay hoay" với đường đất đỏ, lụt lội,...
Nên tự hào chăng đám dân việt cộng ?
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.